Giáo Phận Vinh

hân hoan mừng Lễ Bổn Mạng

Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên

 

Giáo Phận Vinh hân hoan mừng Lễ Bổn Mạng Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên 25/01/2010.

Vinh, Việt Nam (25/01/2010) - Sáng thứ Hai 25.01.2010, Thời tiết lập xuân, bầu trời u ám, mưa phùn và giá lạnh. Nhưng mọi ngưòi đã tấp nập về nhà thờ chính toà Xã Ðoài để cùng hiệp dâng thanh lễ mừng bổn mạng đức cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên. Gồm có khoảng 60 linh mục, hơn 100 chủng sinh và 250 nữ tu các cộng đoàn tu sĩ và hàng ngàn giáo dân trong Giáo Hạt gần quy tụ thật đông đảo, như muốn thay mặt cho toàn Giáo Phận trong Ngày lễ Bổn Mạng của người cha kính yêu.


Giáo Phận Vinh hân hoan mừng Lễ Bổn Mạng Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên 25/01/2010.


Trong tuần lễ Hiệp Nhất của Giáo Hội toàn cầu cũng là tuần cửu nhật cầu nguyện cho Ðức Cha dịp lễ Bổn mạng và kỷ niệm 18 năm ngài nhận chức Giám Mục. Ðồng thời mừng thọ ngài 83 tuổi, hiện nay ngài là vị Giám Mục cao niên nhất trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Với tuổi tuổi thọ khá cao, nhưng tinh thần còn minh mẫn, với công việc của một giáo phận rộng lớn, Gồm 3 tỉnh, Quảng Bình, Hàn Tĩnh, Nghệ an, diện tích là 30,783km2. Ngài vẫn từng cây số đến với đoàn chiên từ miền cao nguyên tới miền duyên hải,.đặc biệt trong Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam 2010, Ngài dùng tất cả mọi thời gian đến với các giáo xứ và giáo dân.

Chịu chức Linh mục 1960. Ngài đã sống xuyên qua lịch sử những năm tháng khó khăn và gay cấn nhất của đất nước và của Giáo Hội, Ngài là một linh mục năng động và nhiệt tình, được đức cha J.B. Trần Hữu Ðức giao trọng trách quản lý đồn điền Nhà Chung vùng bắc Nghệ An (1960), sau 11 năm phục vụ giáo xứ miền núi. Ngài được về đảm nhiệm chức quản lý Tòa giám mục (1971) với công tác xây dựng lai nhà thờ chính toà trong một hoàn cảnh rất khó khăn (1977).

Trước thánh lễ, Cha Tổng đại Diện đã dâng lời chúc mừng Ðức Cha: ".Hàng Linh Mục, tu sĩ, chủng sinh và trên dưới 476,497 tín hữu trong Giáo Phận, cùng hướng về ngôi nhà thờ Chính Tòa để hiệp thông và cầu nguyện cho Ðức Cha và Giáo Phận. Chúng con tin rằng anh chị em muốn qua chúang con dâng lên tâm tình yêu mến, hiếu thảo, vâng phục, gắn bó và trọng kính của chúng con. Nhân ngày lễ bổn mạng của Ðức Cha, chúng con hết sức thấm thía cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh Phaolô trong biến cố trên đường đi Ða-mat, chính thánh Phaolô, hỏi Chúa: 'Thưa Ngài, Ngài là ai?' Chúa trả lời Phaolô: 'Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.' (CVTÐ. 22:8). và thánh Phaolô mau mắn đáp lại: "Lạy Chúa, con phải làm gì?". Chúa Giê Su đã tự đồng hoá mình với các Kitô hữu.

Ðức Cha mời gọi cộng đoàn tham dự trong lời đầu thánh lễ: "Chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội Thánh, cho Ðức Thánh Cha, cho các phẩm trật, cho các Linh Mục, cách riêng cho Giáo Hội Việt Nam. Không riêng Ngài, mà Ngài cầu xin cho moi người được ơn trở lai như thánh Phaolô, để Chúa kiện toàn trong chúng ta đức tin chúng ta như các thánh Tử Ðạo Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chúng ta trong sứ mạng loan báo Tin Mừng trong Năm Thánh này.

Sau thánh lễ, đại diện cho Hội đồng mục vụ các giáo xứ và đội kèn giáo xứ Thượng Lộc, ông Antôn Trần Xuân Dần đã mừng lễ bổn mạng Ðức Cha: "Chúng con hân hoan và vui mừng vì ngày lễ của người cha cũng là lễ của từng người con trong 476.497 tín hữu của Giáo phận này luôn nhận thấy được sự gần gũi, chăm sóc và yêu thương của Ðúc Cha, chúng con rất hãnh diện về Ðức Cha, và cũng vui sướng được là những người con của Giáo phận.

Ngài nhắc lại lời kêu gọi tinh thần trong thư chung của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam" mời gọi chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã lãnh nhận, tri ân các bậc tiền nhân, các ân nhân và chứng nhân đã gieo vãi và vun trồng hạt giống đức tin trên quê hương đất nước này, đồng thời ý thức giá trị cao quý của hồng ân đức tin để sống và làm chứng cho Tin Mừng, tích cực xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô trong môi trường Chúa sai chúng ta đến.".

Năm nay, lễ mừng kính bổn mạng Ðức Cha Phaolô diễn ra đơn sơ nhưng trang trọng và đầy tình thân ái vì Giáo Hội Việt Nam cũng như giáo phận nhà đang trải qua nhũng thử thách.

Ðức cha Phaolô là một con người cầu nguyện, ngài luôn kêu gọi các linh mục, nữ tu, chủng sinh, con cái trong giáo phận cầu nguyện, và chính ngài là một tấm gương sáng của việc câu nguyện, một câu chuyện của cha Bùi Minh Sơn kể rằng, một tối khi đi công tác về muộn, lúc ây khoảng 10 giờ tối, ngài vào nguyện đường nhỏ của Toà Giám Mục để viếng Chúa trước khi về phòng ngủ, thấy một mái đầu bạc phơ đang cúi gục đầu truớc Thánh Thể, ngài không biết là ai, sáng hôm sau trong bữa cơm sáng mới biết, mái đầu bạc phơ gục bên đèn chầu đó là Ðức Cha. Ngài kết luận là:" không còn gì ngạc nhiên nữa, trong khi giáo phận của Ðức Cha trông coi là một giáo phận có một đức tin mạnh mẽ và một sự đoàn kết chặt chẽ như thế."

 

Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page