Người Công giáo Haiti cố gắng

tìm hiểu ý nghĩa của biến cố

 

Người Công giáo Haiti cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của biến cố.

Port au Prince [24/1/2010] - Người Công giáo Haiti cố gắng tìm hiểu sự quan phòng của Chúa xuyên qua trận động đất.

Hôm Chúa Nhựt 24 tháng Giêng năm 2010, vài trăm người Công giáo Haiti đã tham dự thánh lễ được tổ chức bên ngoài và gần nhà thờ chính tòa bị đổ nát tại Port au Prince. Mọi người cố gắng tìm hiểu ý muốn của Chúa sau trận động đất này.

Từ một bàn thờ dã chiến làm bằng gỗ, cha Glanda Toussaint đã hỏi các tín hữu: họ có hiểu được tại sao trận động đất xảy ra không. Nhưng mọi người chỉ thinh lặng lắt đầu.

Vị linh mục liền nói: "Không phải tất cả mọi sự đều do Ý Chúa, nhưng mọi sự đều do Chúa Quan Phòng. Trái đất có thể rung chuyển, nhưng Lời Chúa vẫn tiếp tục vang dội".

Trước khi xảy ra trận động đất khiến cho trên 112 ngàn người thiệt mạng, mỗi ngày Chúa Nhựt có khoảng 2,500 người đứng chật nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Nhưng hôm chúa nhựt 24 tháng Giêng năm 2010, người ta chỉ đếm được 300 người.

Vị linh mục chủ tế thánh lễ giải thích: "Ðiều chúng ta đang trải nghiệm chưa chấm dứt. Chúng ta phải tái thiết xứ sở và tái thiết niềm tin của chúng ta."

Giữa lời cầu nguyện và tiếng hát, vị linh mục đã kêu gọi người dân Haiti thuộc mọi Giáo hội kito hãy đoàn kết với nhau để tái thiết xứ sở.

Ngài nói: "Nhờ ơn Chúa, chúng ta đang ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta là những người tốt hơn người khác".

Hôm thứ Bảy 23 tháng Giêng năm 2010, hàng ngàn người Haiti đã tham dự lễ an táng đức cha Serge Miot, Tổng giám mục Port au Prince.

Thánh lễ an táng đức cố Tổng giám mục đã diễn ra ngoài trời và kéo dài hai tiếng rưởi đồng hồ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page