Cuộc chiến của Kitô giáo tại Malaysia

chống lại những người Hồi giáo cực đoan

 

Cuộc chiến của Kitô giáo tại Malaysia chống lại những người Hồi giáo cực đoan.

Malaysia [Catholic on line 12/1/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chỉ trong một tuần lễ, con số các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo tại Malaysia đã lến đến 9 vụ. Tất cả các vụ tấn công đều xảy ra sau khi Tòa án tối cáo tại nước này đưa ra phán quyết cho phép người ngoài Kitô giáo được quyền xử dụng từ "Allah" để nói về Thiên Chúa trong phụng vụ cũng như sách báo. Từ hơn một thế kỷ nay, tại nhiều nơi ở Malaysia, từ Allah đã được xử dụng trong bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Malay để chỉ Thiên Chúa.

Tòa án tối cao của Malaysia đưa ra phán quyết trên đây sau khi tuần báo Công giáo duy nhứt tại nước này là tờ "The Catholic Herald" làm đơn thỉnh cầu để xin được phép xử dụng từ Allah trong ấn bản Malay của tờ báo.

Sở dĩ tuần báo Công giáo đã phải làm đơn xin phép là vì dạo tháng Giêng năm 2009, chính phủ Malaysia đã ra lệnh cấm các tín hữu Kitô không được dùng từ này, vì cho rằng từ Á rập này là độc quyền của người Hồi giáo và việc người ngoài Hồi giáo xử dụng nó có thể xúc phạm đến người Hồi giáo.

Tháng Hai năm 2009, Ðức cha Murphy Pakian, Tổng giám mục Kuala Lumpur, người chịu trách nhiệm về tờ báo của Tổng giáo phận, đã kiện Bộ Nội An và chính phủ Malaysia lên Tòa án tối cao của nước này. Ðức tổng giám mục Kuala Lumpur tin rằng việc cấm người ngoài Hồi giáo xử dụng từ Allah là vi hiến, tức trái với Hiến Pháp Malaysia. Thật ra, từ hơn một thế kỷ qua, tại nhiều vùng khác nhau của Malaysia, các bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Malay đều xử dụng từ Allah và các tín hữu Kitô tại đây không biết một từ nào khác hơn để chỉ Thiên Chúa ngoài từ Allah.

Sau khi Tòa án tối cao Malaysia đưa ra phán quyết cho phép người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ Allah, cha Lawrence Andrew, chủ bút của tuần báo "the Catholic Herald" tuyên bố: "đây là một ngày của công lý và chúng ta có thể nói rằng kể từ nay chúng ta là công dân của cùng một quốc gia".

Dân số Malaysia hiện nay là 28 triệu người, trong số này có 60 phần trăm theo Hồi giáo; các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 9 phần trăm. Trong số 2 triệu rưởi tín hữu Kitô, chỉ có 8 trăm ngàn người Công giáo.

Sau khi Tòa án tối cao Malaysia đưa ra phán quyết, trước áp lực của người Hồi giáo, chính phủ đã làm đơn kháng cáo.

Ông M.A. Khan, chủ bút của tờ Islam Watch, phát hành tại Hoa kỳ, đã viết về việc người Hồi giáo muốn chiếm độc quyền từ Allah như sau: "Từ Allah không do Thiên Chúa của Hồi giáo sáng tạo, cũng chẳng do tiên tri Muhammad hay bất cứ người Hồi giáo nào tạo ra". Theo ông Khan, "trong hằng trăm năm và có lẽ trong hằng ngàn năm trước khi Hồi giáo được khai sinh, những người "ngoại đạo" tại Á rập đã từng xử dụng từ này để chỉ Thiên Chúa". Ông Khan cũng nói rằng người Hồi giáo có thể sáng chế ra một ngôn ngữ mới để chiếm độc quyền nếu họ muốn, bởi vì không một tôn giáo nào được độc quyền chiếm hữu một ngôn ngữ nào trên thế giới này.

Ðược hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNA trích thuật, Ðức cha Robert Sarah, thư ký bộ Truyền Giáo, đã khẳng định rằng "những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Malaysia có mục đích tiêu diệt và loại trừ "những người tin vào Chúa Kitô".

Ðức cha Sarah đã tuyên bố trên Ðài Phát Thanh Vatican như trên sau khi những người Hồi giáo cực đoan tấn công vào 4 nhà thờ tại ngoại ô Kuala Lumpur.

Ðức cha Sarah cũng nói rằng "cấm các tín hữu Kitô nói lên tên Chúa cũng chẳng khác nào xem họ như người ngoại đạo và do đó cần phải cải đạo sang Hồi giáo". Theo Ðức cha thư ký bộ truyền giáo, đây là động lực đằng sau các cuộc tấn công. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại các nước Hồi giáo hiện đang đau khổ nhiều.

Các căng thẳng giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại Malaysi gia tăng kể từ khi diễn ra các cuộc tấn công. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo của hai tôn giáo hy vọng sẽ đạt được một kết thúc tốt đẹp.

Ông Syafii Maarif, nguyên chủ tịch của "Muhammadiyah", một tổ chức Hồi giáo tại Indonesia, nói với báo "The Jakarta Globe" rằng ông lấy làm tiếc về những vụ tấn công và kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia hãy bình tĩnh trước các hành động vô trách nhiệm.

Mục sư Hermen Shastri, tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô tại Malaysia nói với bảo "The Jakarta Globe" rằng các tín hữu Kitô sẽ không hề tỏ ra lo sợ trước các cuộc tấn công. Mục sư Shastri nói rằng đây chỉ là hành động của một thiểu số cực đoan. Mục sư kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy đoàn kết trước khủng bố do các nhóm cực đoan này gieo rắc.

Mặc dù chính thức lên án các cuộc tấn công, chính phủ Malaysia vẫn cho rằng xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa có thể gây hoang mang nơi người Hồi giáo. Nhiều người Hồi giáo tại nước này cho rằng từ này là độc quyền của Hồi giáo và không chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page