Ðức thánh cha bênh vực

quyền của người di dân

 

Ðức thánh cha bênh vực quyền của người di dân.

Roma [Zenit 10/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bênh vực quyền của người di dân.

Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 10 th1ng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha lên tiếng bênh vực quyền của người di dân bị tấn công trong các cuộc bạo động và bóc lột trong lao động.

Ðức thánh cha nhắc đến người di dân sau khi xảy ra những cuộc bạo động tại thành phố Rosarno, Miền Calabre, Nam Ý, hôm thứ Sáu mùng 8 tháng Giêng năm 2010 khiến cho trên 60 người bị thương tích, trong đó có khoảng 30 người di dân.

Ðức thánh cha khẳng định rằng dù có khác biệt do nguồn gốc, văn hóa, truyền thống, người di dân vẫn là một con người cần được tôn trọng với đầy đủ quyền và nghĩa vụ, nhứt là trong lãnh vực lao động, là nơi mà con người dễ bị cám dỗ nhứt để bóc lột người khác.

Ðức thánh cha kêu gọi: "bạo động không bao giờ được xem như phương thế để giải quyết các khó khăn."

Tại Rosarno có hơn một ngàn người di dân gốc Phi Châu. Họ đã được chuyển đến những trung tâm tiếp cư tại hai thành phố khác để tránh những cuộc đụng độ khác.

Cũng sau buổi đọc Kinh truyền tin trưa Chúa Nhựt 10 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha nhắc lại rằng không thể nhân danh Thiên Chúa để gây ra bạo động và các chính phủ cũng như các tổ chức tôn giáo cần phải nhớ đến trách nhiệm của mình.

Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây khi nhìn lại các cuộc bạo động chống các tín hữu kito trên khắp thế giới nhân dịp Lễ Giáng Sinh.

Ngài nói rằng bạo động chống các tín hữu Kitô tại nhiều nước đã gây ra phẩn nộ của nhiều người, nhứt là nó diễn ra trong những ngày thánh thiêng nhứt của truyền thống Kitô giáo. Ngài khẳng định: "không thể có thứ bạo động nhân danh Thiên Chúa và người ta không thể tôn vinh Thiên Chúa bằng cách xúc phạm đến phẩm giá và tự do của người đồng loại". Ngài kêu gọi các tổ chức chính phủ và tôn giáo phải nhớ lại trách nhiệm của mình.

Một trong những biến cố thu hút sự chú ý của thế giới là cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu kito tại Ai cập ngay trong chính Ðêm Giáng Sinh của Giáo hội Chính thống tại đây hôm 6 tháng Giêng năm 2010: một vụ nã súng tại thành phố Nagaa Hamadi, miền Thượng Ai Cập đã khiến cho 6 tín hữu Kitô Copte bị thiệt mạng.

Cũng trong mấy ngày vừa qua, nhiều nhà thờ Công giáo tại Malaysia đã bị tấn công, sau khi tòa án tối cao tại nước này cho phép những người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ "Allah" để nói về Thiên Chúa.

Tại Iraq, nhiều tín hữu Kitô đã phải lánh nạn lên miền Bắc để tìm kiếm những điều sống tốt đẹp hơn.

Tại Pakistan, nhiều tín hữu Kitô cũng đã trải qua một mùa Giáng Sinh trong sợ hãi. So với những năm trước, số người tham dự lễ Giáng Sinh đã giảm sút nhiều.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page