Bầu khí tin tưởng giữa các tín hữu Kitô

và người Hồi giáo tại Iraq

 

Bầu khí tin tưởng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Iraq.

Roma [Zenit 4/09/2009] - Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, hài lòng về bầu khí tin tưởng giữa cộng đồng Kitô và Hồi giáo.

Hôm 29 tháng 8 năm 2009, nhân dịp khai mạc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, Ðức cha Sako đã mời đại diện của Hồi giáo tại Kirkuk tham dự một bữa ăn thân hữu được tổ chức tại nhà thờ chính tòa.

Trong một bài phỏng vấn mới đây dành cho báo Người Quan Sát Roma, Ðức tổng giám mục Kirkuk khẳng định rằng cuộc gặp gỡ đã mang lại một kết quá tích cực và đày khích lệ, bởi vì theo ngài "con người không thể sống mà không có người khác, không có đối thoại, không nhìn thấy nhau và biết nhau".

Ðức cha Sako nói rằng Giáo hội tại Iraq cần phải có cơ hội để tự giới thiệu, tự nói về mình và điều mình muốn. Ngài khẳng định: "Chúng tôi muốn hòa bình, đối thoại và xây dựng những chiếc cầu. Có lẽ chỉ có Giáo hội mới có thể làm điều đó, bởi vì Giáo hội không vướng mắc vào cuộc xung đột. Và dân chúng, một khi đã gặp gỡ chúng tôi, đều hiểu biết và tôn trọng chúng tôi cũng như đón nhận tình bạn của chúng tôi".

Ðức tổng giám mục Kirkuk cho biết: các mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã thay đổi với thời gian. Hiện nay, người Hồi giáo không còn chỉ trích các tín hữu Kitô nữa. Thời tách biệt và chia cách về tôn giáo đã qua, bởi vì những lý do xung đột không phải là tôn giáo, mà là chính trị và kinh tế.

Theo báo Người Quan Sát Roma, các đại diện Hồi giáo đã đánh giá cao sáng kiến của Ðức cha Sako. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình, một đại diện Hồi giáo là ông Abbas Fadhil đã cám ơn Ðức cha vì cử chỉ thân thiện này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page