Ðức thánh cha đề cao mẫu gương

sống vui tươi của thánh Odo

 

Ðức thánh cha đề cao mẫu gương sống vui tươi của thánh Odo.

Vatican [CNA 2/09/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI đề cao mẫu gương sống vui tươi của thánh Odo.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Ðại Thính Ðường Phaolo VI sáng thứ Tư 2 tháng 9 năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng mặc dù xã hội đầy dẫy thói xấu, thánh Odo vẫn có thể khuyến khích giáo dân sống đức tin một cách vui tươi.

Thánh nhân sinh vào khoảng năm 880. Ngài là vị đan viện phụ thứ hai của tu viện Biển Ðức nổi tiếng tại Cluny, Pháp.

Ðức thánh cha nói: "Từ trung tâm của đời sống thiêng liêng này, thánh nhân đã có thể tạo được một ảnh hưởng sâu rộng trên các tu viện của lục địa". 62 năm cuộc đời của thánh Odo đã được đánh dấu bằng nhiều nhân đức như " kiên nhẫn, siêu thoát, nhiệt thành đối với các linh hồn, dấn thân cho hòa bình, tuân giữ các giới răn, quan tâm đến người nghèo,giáo dục giới trẻ và tôn trọng người già".

Nhưng theo Ðức thánh cha, một trong những khía cạnh đáng chú ý nhứt trong cuộc đời của vị thánh này chính là tôn thờ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Thánh nhân xác tín một cách vững vàng về sự hiện diện thật sự của Mình và Máu Chúa Kitô dưới hình bánh hình rượu.

Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh đến lời của thánh nhân khi rước lễ như sau: "chỉ có những ai kết hợp thiêng liêng với Chúa Kitô mới có thể rước Thánh Thể một cách xứng đáng. Nếu không, ăn Thịt Ngài và uống Máu Ngài không những không sinh ích, mà còn làm thiệt hại là khác".

Mặc dù xã hội thời thánh Odo đầy dẫy thói xấu, thánh nhân vẫn là một nhà linh hướng đích thực cho các tu sĩ lẫn giáo dân. Trước một xã hội ngập tràn tội lỗi, thánh nhân đề ra một phương thuốc chữa trị là "hãy thay đổi tận căn và xây dựng cuộc sống trên khiêm nhường, tiết độ, siêu thoát khỏi phù vân giả trá và gắn bó với những giá trị vĩnh cửu".

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha nói: ngài hy vọng rằng "lòng tốt của thánh Odo, niềm vui xuất phát từ đức tin có thể đánh động tâm hồn chúng ta để chúng ta cũng có thể khám phá suối nguồn hạnh phúc xuất phát từ lòng Thiện Hảo của Chúa".

Trong lời chào thăm các nhóm hành hương sau bài huấn dụ, Ðức thánh cha đặc biệt ghi nhận sự hiện diện của các tín hữu Balan. Ngài nhắc lại rằng ngày 2 tháng 9 năm 2009 là ngày kỷ niệm 70 năm thế chiến thứ hai bùng nổ. Ðức thánh cha nhấn mạnh đến thảm trạng chiến tranh và kêu gọi cầu nguyện cho tinh thần tha thứ, hòa bình và hòa giải tại Âu Châu.

Ðức thánh cha nói: "các thảm kịch của nhân loại và sự phi lý của chiến tranh vẫn tồn tại trong ký ức các dân tộc. Chúng ta hãy xin Chúa làm cho tinh thần tha thứ, hòa bình và hòa giải thấm nhập vào tâm hồn nhân loại. Âu Châu và thế giới ngày nay cần có tinh thần hiệp thông.Chúng ta hãy xây dựng tinh thần ấy trên Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài, trên nền tảng của bác ái và sự thật".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page