Cuộc Hành hương Lộ Ðức toàn nước Pháp

 

Cuộc Hành hương Lộ Ðức toàn nước Pháp.

Lourdes [La Croix 11/08/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Cuộc hành hương Lộ Ðức lần thứ 136 đang diễn ra tại Pháp. Với chủ đề "Cùng với thánh nữ Bernadette, bạn hãy chọn lựa con đường", cuộc hành hương năm nay (2009) cũng được tổ chức để mừng kính trọng thể lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Hôm thứ Ba 11 tháng 8 năm 2009, đã có 8 chuyến xe lửa đặc biệt, khoảng 30 chiếc xe ca, nhiều chuyến bay, không kể đến hàng ngàn xe nhỏ khác cũng như vô số xe đạp... đã trực chỉ Lộ Ðức, đô thị của Ðức Mẹ.

Hàng ngàn khách hành hương đã đến Lộ Ðức từ khắp nơi trên Nước Pháp. Nhưng cũng không thiếu những người đến từ các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgary, Hoa kỳ và ngay cả Cote D' Ivoire, Phi châu. Tất cả đều đến Lộ Ðức để sống 5 ngày tĩnh tâm nhân dịp lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Kéo dài từ ngày 11 đến 16 tháng 8 năm 2009, cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 136 này được Dòng Mông Triệu tổ chức qui tụ khoảng 10 ngàn khách hành hương, phần lớn đến với tư cách là gia đình.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 12 tháng 8 năm 2009, cha Horacio Brito, tân giám đốc Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, cho biết: năm nay (2009), sau các nghi lễ tưởng niệm 150 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức, tinh thần của cuộc hành hương là "đi theo con đường của thánh nữ Bernadette".

Cha Jacques Nieuviarts, cũng thuộc dòng Mông Triệu, trưởng ban tổ chức cuộc hành hương toàn quốc năm nay (2009), nói rằng "theo gương của thánh nữ, chúng ta cần khám phá ra những con đường của Chúa, những tiếng gọi nội tâm của Ngài, để dám làm những chọn lựa thực sự cho cuộc sống của chúng ta".

Chủ đề của cuộc hành hương năm nay (2009) "theo gương thánh nữ Bernadette, bạn hãy chọn lựa con đường", được tượng trưng bằng gương mặt của thánh nữ được họa sĩ France de Ranchin họa lại. Họa sĩ De Ranchin giải thích như sau: "Trên mọi nẽo đường dẫn đến các nhà thờ chính tòa, con người thời Trung Cổ tìm kiếm con đường dẫn đến Chúa vốn là là một con đường đày khó khăn".

Sau khi được Ðức Mẹ hiện ra, thánh nữ Bernadette đã ở lại Lộ Ðức 6 năm, trước khi chọn cuộc sống tu trì và phục vụ các bệnh nhân trong dòng nữ tu Bác Ái tại Nevers. Năm nay, chính Ðức cha Francis Deniau, giám mục Lộ Ðức, sẽ giảng trong các buổi cử hành khác nhau để giúp cho những người hành hương nghe rõ hơn "tiếng Chúa trong các biến cố của cuộc sống".

Ðức cha Deniau là tác giả của cuốn sách có tựa đề "thánh nữ Bernadette và chúng ta", được ngài giới thiệu với khách hành hương hôm thứ Năm 13 tháng 8 năm 2009. Ngoài ra, ông Tim Guenard, tác giả của cuốn sách bán chạy nhứt hiện nay có tựa đề "Mạnh hơn hận thù" cũng đến chia sẻ trong các cuộc gặp gỡ với khách hành hương.

Cao điểm của cuộc hành hương, dĩ nhiên, vẫn là đêm canh thức từ tối thứ Sáu 14 tháng 8 năm 2009 đến rạng ngày thứ Bảy 15 tháng 8 năm 2009, trước hang đá Massabielle. Một cách đặc biệt sẽ có khoảng 2 ngàn bạn trẻ Pháp tham dự đêm canh thức do nhóm nhạc Pop có tên là "Glorious" [Vinh Danh] điều khiển.

Với tràng chuỗi nhỏ trên các ngón tay, Thomas, một trong những người điều họp của Nhóm nhạc Pop, nói như sau: "Chúng tôi không sợ xin Chúa Thánh Thần "nung nấu" chúng tôi, như Ngài đã nung nấu các thánh tông đồ cách đây hai ngàn năm". Và người thanh niên kêu gọi: "Tại Lộ Ðức, chúng ta hãy đặt bàn tay của chúng ta vào bàn tay của Ðức Mẹ: Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta đến với Ðấng có thể làm được mọi sự".

Trong tuần này, hầu hết các bạn trẻ tham gia cuộc hành hương Lộ Ðức năm nay (2009) là thiện nguyện viên hợp tác với Tổ Chức "Ðón Tiếp" của Dòng Mông Triệu tại Lộ Ðức để săn sóc cho hàng ngàn bệnh nhân hay những người khuyết tật.

Rất nhiều thiếu nhi cũng có mặt trong cuộc hành hương toàn quốc năm nay (2009). Các em được chia thành nhiều nhóm khác nhau tùy theo lứa tuổi. Một nhóm đặc biệt được giao cho công tác săn sóc và giúp đỡ các trẻ em khuyết tật.

Linh mục trưởng ban tổ chức cuộc hành hương toàn quốc năm nay (2009) nói: "Cuộc hành hương không dành cho lứa tuổi riêng nào. Mục tiêu của cuộc hành hương là tạo điều kiện cho các gia đình được cùng nhau sống một thời gian hành hương".

Nhưng cũng như trong hầu hết các cuộc hành hương Lộ Ðức, sự hiện diện của bệnh nhân và người khuyết tật được quan tâm đến một cách đặc biệt.

Một khách hành hương đã nói như sau: "Không gì thú vị bằng làm người khuyết tật tại Lộ Ðức. Tất cả mọi vấn đề mà tôi phải đương đầu hằng ngày đều biến mất. Tại Lộ Ðức, những người khuyết tật là vua".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page