Một nhà nguyện mới để tưởng nhớ

các giáo lý viên và trẻ em tử đạo

tại Mozambique

 

Một nhà nguyện mới để tưởng nhớ các giáo lý viên và trẻ em tử đạo tại Mozambique.

Maputo, Mozambique [CNA 11/8/2009] - Giáo hội Công giáo tại Mozambique đã cho xây cất một nhà nguyện để tưởng nhớ các giảng viên giáo lý và trẻ em bị "tử đạo".

Trong một nghi thức cổ truyền long trọng, Giáo hội tại Mozambique đã khánh thành nhà thờ Thánh nữ Madalena ngay tại nơi mà các giảng viên giáo lý và gia đình của họ đã bị sát hại trong cuộc nội chiến tại Mozambique.

Ngày 22 tháng 3 năm 1992, khoảng 23 tín hữu Công giáo đã bị sát hại tại trung tâm mục vụ của giáo xứ Guiua. Linh mục quản xứ đã mời một nhóm giảng viên giáo lý theo học một khóa huấn luyện kéo dài trong một năm. Họ đã mang cả gia đình theo để tham dự khóa học. Ngay trong buổi tối đầu tiên khi khóa học vừa được khai giảng, họ đã bị một nhóm phiến quân tấn công. Hai giảng viên giáo lý đã bị bắn chết tại chỗ. Các phiến quân tách người lớn ra khỏi trẻ em. Biết mình sắp chết, họ đã xin các phiến quân cho phép được cầu nguyện. Vừa nghe đến đó, các phiến quân đã dùng dao và mã tấu chém họ. Ngay cả các trẻ em cũng bị phân thay.

Ngày nay, đằng sau trung tâm mục vụ giáo xứ là một đài tưởng niệm được dựng lên bên cạnh mộ của các vị tử đạo.

Ngày 22 hằng tháng, người Công giáo khắp nơi tập trung lại để tham dự thánh lễ tưởng nhớ các nạn nhân. Mỗi khi mãn khóa, các giảng viên giáo lý đều tuyên thê phục vụ Giáo hội và xem các vị tử đạo như mẫu gương của mình.

Giáo phận Inhambe, nơi có nhà nguyện tưởng niệm các vị tử đạo, hiện có khoảng 3 trăm ngàn tín hữu, nhưng chỉ có 8 linh mục triều và 38 linh mục dòng phục vụ. Hầu hết các giáo xứ đều nằm trong các vùng sâu vùng xa cho nên việc xây cất các nhà nguyện và đào tạo giảng viên giáo lý là cần thiết.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page