Nữ tu Salesien

người Cambodia đầu tiên khấn dòng

 

Nữ tu Salesien người Cambodia đầu tiên khấn dòng.

Phnom Penh, Cambodia [Ucanews 10/08/2009] - Một nữ tu Salesien người Cambodia đầu tiên khấn dòng.

Lần đầu tiên kể từ khi Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ có mặt tại Cambodia cách nay 16 năm, một nữ tu người Cambodia đầu tiên đã tuyên khấn lần đầu.

Trong chiếc áo dòng trắng, nữ tu Mary Tang Sovathanak, 29 tuổi, gọi đây là một ngày đặc biệt, vì từ nay chị là "hôn thê của Chúa Kitô".

Nữ tu Sovathanak nói: "Tôi không có gì để trao hiến cho Ngài, ngoại trừ cuộc sống của tôi".

Hơn 150 người đã tham dự thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của ba vị Giám quản Tông tòa tại Cambodia hôm 5 tháng 8 năm 2009.

Ðức cha Antonysamy Susairaj, đại diện Tông tòa tại Kompong Cham, nơi xuất thân của nữ tu Sovathanak, đã chủ sự thánh lễ được cử hành tại Trung Tâm Huấn Nghệ của dòng Don Bosco dành cho thiếu nữ ở Tek Thla, Phnom Penh.

Nữ tu Sarah Garcia, bề trên dòng nữ Salesien tại Cambodia nói rằng bà rất vui mừng vì có một thêm một chị em người bản xứ. Tất cả 20 nữ tu Salesien làm việc tại Cambodia đều là người ngoại quốc.

Trong bài giảng, Ðức cha Susairaj nói rằng có lẽ cha mẹ của nữ tu Sovathanak không mấy hài lòng về quyết định của chị. Tuy nhiên, vị Giám mục nhắc lại rằng "đi tu" không có nghĩa là từ bỏ gia đình mình. Hơn nữa, khi đáp trả lại tiếng gọi của Chúa, nữ tu Sovathanak sẽ giúp nhiều người trẻ được giáo dục.

Ðức cha Susairaj cũng ghi nhận rằng thân mẫu của nữ tu Sovathanak là một trong những người Công giáo đầu tiên tại Kompong Cham, khi Giáo hội được hồi sinh tại đây vào thập niên 90, sau hằng chục năm nội chiến và bách hại tôn giáo.

Nữ tu Sovathanak theo học tại Trung Tâm huấn nghệ của các nữ tu Salesien. Chị tốt nghiệp thư ký và điện toán năm 2003.Chính trong lúc theo học tại trung tâm này mà chị đã khám phá ra ơn gọi của mình.

Nữ tu Sovathanak nói: "Tôi bị lôi kéo bởi đời sống đơn sơ của các nữ tu. Các chị luôn tươi cười và phó thác cuộc sống trong tay Chúa, ngay cả khi gặp khó khăn".

Nữ tu là chị cả trong một gia đình có 4 anh chị em. Thân phụ của chị, một tín đồ Phật giáo, hiện đang là hiệu trưởng tại một trường tiểu học và mẹ chị, một người Công giáo, làm nghề buôn bán.

Phát biểu trong lễ khấn của con gái, ông Tang Phirom nói rằng ông đã muốn cho con gái mình lập gia đình và có con cái, nhưng giờ đây ông chấp nhận quyết định của con.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page