Ðại hội Thánh Mẫu quốc tế tại Hoa kỳ

 

Ðại hội Thánh Mẫu quốc tế tại Hoa kỳ.

Phoenix, Hoa kỳ [CNA 8/08/2009] - Ðại hội Thánh Mẫu quốc tế đã được tổ chức tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa kỳ từ ngày 6 đến 8 tháng 8 năm 2009.

Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Ðại hội, Ðức cha William Lori, Giám mục Bridgeport, bang Connecticut, kiêm tổng tuyên úy của Hội Hiệp Sĩ Columbus, đã suy tư về việc Ðức Mẹ hiện ra cho thánh Juan Diego tại Guadalupe, Mehico, năm 1531.

Dựa trên bài Tin Mừng về việc Ðức Mẹ đi thăm người chị họ Elizabeth, Ðức cha Lori khẳng định rằng Ðức Mẹ vẫn tiếp tục thăm viếng con cái Mẹ. Các cuộc hiện ra tại Lộ Ðức, Pháp và Fatima, Bồ đào nha, là một bằng chứng.

Nhưng theo Ðức cha Lori, việc Ðức Mẹ hiện ra cho thánh Diego tại Ðồi Tepeyac, Mehico, là cuộc hiện ra rất giống với việc Ðức Mẹ viếng thăm thánh Elizabeth. Cũng như Ðức Mẹ đã từng vượt qua một ngọn đồi để viếng thăm người chị họ Elizabeth, Ðức Mẹ cũng đi xuyên qua một ngọn đồi tại Mehico để thăm người thổ dân nghèo Diego. Cũng như thánh nữ Elizabeth, người thổ dân nghèo Diego cũng cần được Ðức Mẹ giúp đỡ.

Về phần mình, trong thánh lễ hôm 7 tháng 8 năm 2009, Ðức cha Thomas Olmsted, Giám mục Phoenix, nhấn mạnh đến sự khiêm tốn sâu xa của thánh Diego khi đón nhận Ý Chúa.

Theo Ðức giám mục Phoenix, thánh Diego là mẫu gương của sự nghèo khó đích thực: người nghèo và khiêm tốn đích thực không chạy theo những thần tượng giả trá; họ chỉ có một ước muốn là được kết hiệp với Thiên Chúa.

Liên quan đến phép lạ Guadalupe, một nhà vật lý học nổi tiếng là tiến sĩ Aldofo Orozco đã nói trước các tham dự viên của Ðại hội Thánh Mẫu Quốc Tế Phoenix rằng cho tới nay khoa học vẫn không giải thích được tại sao sau 478 năm, bức ảnh in hình Ðức Mẹ trên chiếc áo choàng của người thổ dân Diego vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn.

Theo tiến sĩ Orozco, tất cả những mãnh vải tương tự được trưng bày trong một không khí ẩm ướt và đày muối như Vương cung Thánh đường Guadalupe, không kéo dài quá 10 năm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page