Một giáo viên Công giáo

sẽ là vị thánh đầu tiên của Nam Phi

 

Một giáo viên Công giáo sẽ là vị thánh đầu tiên của Nam Phi.

Nam Phi [ICN 18/07/2009] - Một giáo viên Công giáo, bị giết chết cách đây 19 năm tại Nam Phi vì chống lại ma thuật và đồng bóng, sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của nước này.

Mới đây, hồ sơ xin phong chân phước cho đầy tớ Chúa Benedict Daswa ở cấp giáo phận đã được hoàn tất.

Hồ sơ dài 850 trang, được thu thập trong hơn 5 năm, đã được trình lên Ðức cha James Patrick Green, Sứ thần Tòa thánh tại Nam Phi để được gởi đến Ðức cha Angelo Amato, bộ trưởng bộ Phong Thánh. Bộ này sẽ bổ nhiệm một cáo thỉnh viên cho giai đoạn 2, qua đó các tấm ảnh của đầy tớ Chúa sẽ được phổ biến và các buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức để cầu nguyện và xin ơn bầu cử của ngài.

Theo một tiểu sử ngắn được Hội đồng Giám mục Nam Phi cho soạn, đầy tớ Chúa Benedict chào đời trong một gia đình Công giáo truyền thống thuộc bộ lạc Lemba. Benedict đã trở lại Công giáo khi học sư phạm để trở thành giáo viên. Không bao lâu, Benedict nhận ra rằng ma thuật là một thực hành đi ngược lại với giáo lý Công giáo. Từ đó trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng, anh không ngừng chống lại tệ nạn này. Anh tìm đủ mọi cách để giải thích rằng ma thuật và phù thủy là nguyên nhân gây chết người cho nhiều người vô tội. Anh cũng chống lại các thứ thuốc gia truyền giả hiệu và bùa ngãi. Anh khuyến khích giới trẻ sinh hoạt thể thao và các sinh hoạt khác.

Ngày 2 tháng 2 năm 1990, chỉ vài ngày sau khi khước từ đóng thuế để trừ tà ma, Benedict đã bị tấn công và đánh cho tới chết khi chỉ còn 44 ngày là tròn 44 tuổi.

Hội đồng giám mục Nam Phi mô tả người đầy tớ Chúa như "một mẫu gương cho mọi người và một chứng nhân vĩ đại cho đức tin".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page