Thầy Dòng Lasan Việt Nam

vì cứu học trò mà bị chết chìm

bên Campuchia

 

Thầy Dòng Lasan Việt Nam vì cứu học trò mà bị chết chìm bên Campuchia.


Thầy Ðaminh Phùng Thế Minh thuộc Dòng La San Việt Nam vì cứu học trò mà bị chết chìm bên Campuchia.


Phnom Penh, Campuchia (12/07/2009) - Sáng Chúa Nhật ngày 12/07/09, Cộng đoàn gốc người Việt Nam ở Campuchia đã thật xúc động và đau buồn thương tiếc một thầy giáo đã bị tử nạn vì cứu học trò của mình. Ðó là Thầy Ðaminh Phùng Thế Minh thuộc Dòng La San Việt Nam, sinh năm 1981, và từ 3 năm qua, Thầy được cử sang làm công tác tông đồ cho người Việt tại giáo họ Vạn Lịch, Campuchia.

Cô giáo Nguyễn thị Tuyết đã chứng kiến thảm kịch hôm nay (cô cũng là một tình nguyện viên nhân dịp nghỉ  hè cô sang giúp kiều bào tại Campuchia, cùng thiện nguyện với các anh em dòng Lasan). Cô giáo Tuyết kể rằng mục đích của cô cũng như các thầy Dòng sang Campuchia là muốn giúp một tay trong việc giáo dục cho các em nhỏ thuộc họ đạo Vạn Lịch. Cô định sau khi công tác 1 tháng xong sẽ về lại Việt Nam.

Theo lời kể của cô giáo Tuyết thì vào sáng Chúa Nhật 12/07/2009, sau khi dự lễ và dạy giáo lý xong, cô Tuyết cùng 3 thầy dòng Lasan dẫn học trò đi sinh hoạt, sau đó dẫn các em đi tắm trước cửa nhà thờ khoảng 100mét. Ðến 12giờ trưa thầy trò chuẩn bị về ăn cơm, thình lình có em Nguyễn thị Ngọc Giầu trượt chân rớt xuống sông và bị xoáy vào dòng nước hung ác, tức thì thầy Phùng Thế Minh nhảy theo dòng nước cứu em Giầu thoát chết, do nước xoáy quá mạnh nên đã cuốn thầy chìm dần xuống lòng sông. Không thấy Thầy đâu nữa.

Sau 2 tiếng đồng hồ, những người thuyền chài gần đó mới chài lưới và tìm được thi thể của thầy cách đó 200 mét.

Thầy Minh đã liều mình cứu học trò của mình khỏi tay tử thần và đã phải hy sinh chính mạng sống của mình. Tấm gương về lòng dũng cảm của Thầy đã để lại cho họ đạo Vạn Lịch bên Campuchia nói riêng và những Cộng đoàn Công giáo khắp nơi nói chung một lòng kính phục và qúi mến. Ai cũng bùi ngùi tiếc thương.

Ðến khoảng 2giờ chiều Chúa Nhật 12/07/09 thi thể của thầy Minh được đưa lên nhà thờ Vạn Lịch, một họ đạo nhỏ bé nằm sát bên dòng sông Mekong, cách thủ đô Phnom Penh 50 cây số. Khi biết tin xác Thầy được quàn tại nhà thờ thì giáo dân cũng như đồng hương Việt Nam đã đến tận nơi viếng xác. Các học trò của thầy đến chung quanh khóc thương thầy.

Vào lúc 5g chiều Chúa Nhật 12/07/09 thi thể của thầy Minh được bề trên quyết định đưa về nhà dòng Lasan bên Việt Nam để an táng.

Ðôi dòng về Thầy Ðaminh Phùng Thế Minh

Sau khi nhập Dòng Lasan được 6 năm, Thầy Minh được cử sang nhận công tác tại chi nhánh của dòng Lasan bên Campuchia.

Thầy Minh đã đến với họ đạo Vạn Lịch được gần 3 năm và công tác của Thầy Minh được bề trên giao phó là dậy giáo lý và dậy tiếng Việt cho bà con và các em nhỏ tại nhà thờ Vạn Lịch, cách thủ đô Phnom Penh chừng 50 cây số.

Ða số bà con ở trong vùng này sống bằng nghề đánh cá và cuộc sống dân chúng ở đây rất nghèo, và không được quyền lợi gì hết, vì họ là những người di trú từ Việt Nam tới đây. Trong hoàn cảnh như vậy thầy Minh đã không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con xóm đạo.

Từ khi có Thầy hiện diện nơi đây để hướng dẫn anh chị em thì các gia đình người việt cảm thấy được an tâm về đàng thiêng liêng vì có Thầy luôn ở bên cạnh để nâng đỡ, hướng dẫn và nhất là dậy dỗ cho các em nhỏ biết về Chúa và học tiếng Việt.

Trong suốt thời gian ở với họ đạo Vạn Lịch, Thầy Minh đã hy sinh rất nhiều cho họ đạo. Chính Thầy lo sắp xếp các buổi kinh phụng vụ, lo cho giáo dân đọc kinh, đặc biệt khi có linh mục tới dâng thánh lễ.

Một trong các công tác cần thiết và hữu ích là thầy Minh đã tổ chức các lớp giáo lý căn bản lo cho các em được Rước lễ lần đầu, lớp giáo lý Thêm sức và dậy đạo cho tân tòng.

Ông Thanh Phương đã cho chúng tôi biết về Thầy Minh như sau: "Thầy là một người rất đơn sơ, nhẹ nhàng và hiền lành. Ðặc biệt có một điều thầy đã làm mà chúng con không bao giờ quên là trước cửa nhà thờ bằng gạch đổ nát, nhưng thầy đã quan sát và thấy cần phải sửa sang lại, và thầy đã thực hiện thành một tác phẩm đẹp. Ðó cũng chính là một kỉ niệm thầy đề lại cho chúng con... Trước tin Thầy đã vĩnh viễn ra đi, chúng con rất buồn sầu, nhưng được an ủi vì biết rằng chính Thầy đã hy sinh cuộc đời và cả tuổi thanh xuân của mình đề phục vụ Thiên Chúa và những người nghèo khó như chúng con. Chúng con biết ơn Thầy và vô cùng thương tiếc".

 

John Phương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page