Ðức thánh cha lên án vụ đánh bom

tại một nhà thờ chính tòa Phi Luật Tân

 

Ðức thánh cha lên án vụ đánh bom tại một nhà thờ chính tòa Phi Luật Tân.

Roma [CNA 5/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI lên án vụ đánh bom tại một nhà thờ chính tòa Phi Luật Tân.

Sáng Chúa Nhựt 5 tháng 7 năm 2009, một trái bom đã phát nổ gần nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại thành phố Cotabato, miền Nam Phi Luật Tân, khiến cho ít nhứt 5 người bị thiệt mạng và 34 người bị thương.

Sau Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã lên án cuộc tấn công và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Theo cảnh sát Phi cho biết, cuộc tấn công do những người hồi giáo cực đoan thực hiện. Ðức thánh cha nói với khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô: "Trong khi cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động bỉ ổi này, một lần nữa tôi lên án việc xử dụng bạo lực, vốn không phải là một cách thế xứng hợp để giải quyết các vấn đề".

Hàng trăm tín hữu vẫn ở lại trong nhà thờ chính tòa sau khi trái bom phát nổ để tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng vụ đánh bom đã diễn ra khi Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato đang giảng trong nhà thờ. Nhiều người đã hốt hoãng bỏ chạy ra khỏi nhà thờ, nhưng Ðức cha đã tìm cách trấn an mọi người.

Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Ðức thánh cha đã nói đến ý nghĩa của lễ Máu Thánh Chủa Giêsu, được Giáo hội tôn kính trong ngày Chúa Nhựt đầu tiên của tháng 7.

Ðức thánh cha nói đến tầm quan trọng của việc rảy máu trong Cựu Ước: việc rảy máu của những con vật được hiến tế tượng trưng và thiết lập giao ước giữa Thiên Chúa và con người.

Theo đức thánh cha, khi hiến thân cho nhân loại, Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra như con chiên được tế lễ trong cựu ước. Từ cạnh sườn Ngài, Chúa Giêsu đã đổ máu ra như con chiên bị sát tế để cứu độ nhân loại.

Máu vẫn tiếp tục đổ ra trong thế giới ngày nay. Cũng như máu của Abel bị anh mình là Cain sát hại, máu kêu lên tận tới Chúa. Ðức thánh cha nói: "thật đáng buồn, hôm nay cũng như hôm qua, tiếng kêu ấy vẫn không ngừng vang lên, bởi vì máu của nhân loại vẫn tiếp tục đổ ra vì bạo động, bất công và hận thù".

Theo đức thánh cha, "với tiếng kêu của máu từ nhiều nơi trên mặt đất, Thiên Chúa đáp lại bằng máu của Chúa Con, Ðấng đã thí mạng vì chúng ta. Chúa Kitô đã không lấy ác báo ác, nhưng bằng tình yêu vô biên của Ngài. Máu Chúa Kitô là bảo chứng của Tình yêu thủy chung của Thiên Chúa đối với nhân loại".

Ðức thánh cha nói: "Nhìn lên những vết thương của Chúa Kitô trên thập giá, mỗi người, khi cả khi phải sống trong cùng cực, cũng đều có thể nói: "Thiên Chúa đã không quên tôi, Ngài yêu thương tôi, Ngài thí mạng vì tôi". Có như thế, mỗi người đều có thể tái khám phá niềm hy vọng".

Kết thúc bài suy niệm, Ðức thánh cha nói: "Ươc gì Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng đã đứng dưới chân thập giá cùng với thánh Gioan tông đồ để hứng lấy máu Tân Ước của Chúa Kitô, giúp chúng ta tái khám phá những kho tàng vô giá của ơn huệ này và không ngừng sống trong tâm tình tri ân".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page