Ðêm lửa trại Giáo Lý Viên Hải Phòng

Thắp Sáng Giêsu

 

Ðêm lửa trại Giáo Lý Viên Hải Phòng: Thắp Sáng Giêsu.

 

Ðêm lửa trại Giáo Lý Viên Hải Phòng: Thắp Sáng Giêsu.

Hải Phòng, Việt Nam (15/06/2009) - Bóng tối bao trùm trên sân Toà Giám Mục Hải Phòng, không gian im lặng. Tiếng của người quản trò hô lên: Hỡi các bạn từ khắp năm châu ơi! Tiếng thưa vang dội từ khắp các hướng, đó là lời đáp trả của thành viên các đội đang quỳ gối nơi tập họp của mình.

1. Hành quân và sự giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng


Ðức Cha Giuse, người cha chung của Giáo phận tiến ra, nhận lấy cây đuốc. Ngọn lửa của cây đuốc chính là Ánh Sáng Ngôi Lời.


Các đội bắt đầu hành quân trong đêm theo sự chỉ dẫn của quản trò: mọi người đều lấy khăn quàng che mắt lại và đặt hai tay lên vai người phía trước, nắm thật chắc để cùng nhau sẽ chỉ đi trên và đi đúng một con đường mà thôi. Mỗi đội chỉ có một người đi đầu dẫn lối. Ðó là cuộc hành quân đầy gian nan như người Do thái xưa, với sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Trên đường hành quân, mọi người phải tuyệt đối thinh lặng, giữ chặt vai nhau và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, nếu không sẽ bị ma quỷ và sói dữ bắt đi.

Cuộc hành quân đã tạo nên bầu khí tuyệt vời nói lên sự mong manh của con người giữa quyền lực của bóng tối và sự dữ. Các Giáo Lý Viên tiến thẳng tới khu vực lửa trại, nắm chặt tay nhau quỳ gối kết thành vòng tròn. Ðây là vùng đất hứa và niềm hy vọng của mình. Tuy vậy, họ vẫn không ngừng bị những "con quỷ" ghê sợ do chính những giáo lý viên hoá trang luôn rình rập lôi kéo họ. Chúng hú lên tìm đủ mọi cách để lôi kéo và cám dỗ. Chúng cho rằng đây là vùng đất bóng tối do chính chúng ngự trị, nên mọi người phải phục lạy chúng.

Thật tuyệt vời thay, tiếng vọng từ trời cao, xé tan sự ghê sợ của vùng đất tăm tối này, đè bẹt tiếng hú rợn rùng của thế lực quỷ ma. Giavê Thiên Chúa đã kịp thời can thiệp, Ngài cảnh báo sự hung hăng kiêu ngạo của chúng. Ngài kêu gọi mọi người đừng tuyệt vọng, đoàn kết nắm chặt tay nhau, ngước mắt lên trời, và tha thiết cầu xin Ðấng là nguồn ánh sáng đến để giải thoát mình.

2. Ánh sáng Ngôi Lời

Giữa lúc ấy, mọi người hô theo quản trò: Lửa thiêng ơi! Hãy đến đây! Và bài hát gọi lửa được cất lên vang dội và ngày một thiết tha và rộn rã.

Một Giáo lý viên cầm đuốc tượng trưng cho Ánh sáng Ngôi Lời xuất hiện cùng với 12 người tượng trưng cho 12 tông đồ rước Lửa từ Nhà Thờ Chính toà tiến ra và bước vào giữa vòng tròn cộng đoàn đang nắm chặt tay nhau hát bài "Gọi Lửa".

Ðức Cha Giuse, người cha chung của Giáo phận tiến ra, nhận lấy cây đuốc. Ngọn lửa của cây đuốc chính là Ánh Sáng Ngôi Lời. Một bầu khí linh thiêng tràn ngập tâm hồn từng người. Ðức Cha châm lửa và tuyên bố khai mạc đêm lửa trại. Ánh lửa dần dần bừng cháy và vươn lên cao ngút đầu người. Bầu khí của bóng tối đã bị vỡ tung, nhường chỗ cho ánh sáng và sức sống của Ðức Kitô. Mọi người nổ tràng pháo tay giòn giã hoà quyện với tiếng nổ của củi và tiếng bập bùng của lửa. Ðội Têrêsa nhanh nhẹn chạy ra kết thành vòng tròn bao quanh đống lửa, tất cả mọi người vòng tròn lớn bắt đầu nhảy lửa với vũ điệu Nổi lửa lên nối vòng tay lớn theo sự điều khiển của đội Têrêsa. Hình ảnh này như muốn nói lên rằng: Giữa lòng Giáo Hội con sẽ là tình yêu.

3. Niềm tin bừng cháy

Bài nhảy lửa đã khép lại phần khai mạc để bước sang phần văn nghệ. Với những tiết mục văn nghệ thật độc đáo và sáng tạo của mỗi đội: những bài song ca, đồng ca, những vũ điệu tập thể, những hoạt cảnh vui... với chủ đề "thắp sáng Giêsu". Tất cả những tiết mục văn nghệ được xen lẫn với các trò chơi thật vui nhộn, ý nghĩa và mang đầy tính nhân sinh.

Phần văn nghệ được lắng đọng lại với bài đồng ca "Tình yêu đáp trả tình yêu" nói lên sự hi sinh cao cả của anh hùng tử đạo Anrê Phú Yên, quan thầy của các Giáo lý viên.

4. Lửa cháy trong tim

Ðống lửa dần tàn, nhưng lại sáng lên những ngọn nến lung linh trên tay mỗi người. Với tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng đưa đoàn rước thánh giá Chúa Chịu Nạn tiến vào vòng tròn cạnh đống lửa. Ðức Cha Giuse tiến ra cùng với 6 Giáo lý viên đại diện cho 6 Ðội đứng hai bên. Ðức Cha làm Dấu Thánh Giá khai mạc giờ cầu nguyện.

Bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần được cất lên: "Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân...". Tiếp đó là bài Tin Mừng Gioan 1, 1-9 về Ngôi Lời Ánh Sáng, cùng với lời suy niệm nói lên ý nghĩa của đoạn Tin Mừng và sứ vụ của người Giáo lý viên Hải Phòng trở nên ánh sáng và muối men cho đời, cũng như những người mà họ gặp gỡ trong sứ vụ của mình. Ðỉnh cao của giờ cầu nguyện là 6 lời cầu nguyện tự phát nhưng đầy đơn sơ, chân thực và gần gũi của 6 Giáo lý viên đại diện cho sáu đội. Sau mỗi lời nguyện lời hát tha thiết và quyết tâm của điệp khúc bài "Niềm Xác Tín Của Con" hoà quyện với ánh nến lung linh: "Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài. Dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui bước. Một đời nguyện ước Chúa ơi ân thánh do Trời, dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh nơi Thánh điện Ngài". Lời nguyện thứ 7, cũng là lời nguyện cuối cùng, là lời cầu nguyện tha thiết và sâu lắng của Ðức Cha Giuse cho các giáo lý viên, những người con đang tiếp tay cùng ngài trên cánh đồng truyền Giáo. Mỗi người như đang kín múc lấy ân sủng chứa chan và ánh sáng linh thiêng của Chúa Kitô. Ngài cầu mong đống lửa vật chất nay đã tàn, nhưng ngọn lửa trái tim của mọi người thì càng bừng cháy. Tất cả như đưa mỗi người lên chạm tới Chúa, rồi lại đi vào sâu thẳm tâm hồn và trái tim. Cuối cùng, Ðức cha ban phép lành cho các con cái của mình. Và rồi, ánh nến trên tay mỗi người lại được đưa lên lung linh huyền ảo với điệu múa "Hãy thắp sáng lên" trong tâm tình tạ ơn để kết thúc một đêm lửa trại vui tươi và hồng phúc.

Tiếng nhạc nhẹ dần, đoàn người cầm nến tách ra đi theo mỗi đội trở về nơi mình tập họp. Họ cầu nguyện riêng và chia sẻ tâm tình để tiếp tục cho ngọn lửa Giêsu được mãi thắp sáng trong cuộc đời và sứ vụ Giáo lý viên của mình.

 

Tin Yêu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page