Chứng từ của

một linh mục Chính thống Copte Ai Cập

 

Chứng từ của một linh mục Chính thống Copte Ai Cập.

Ai Cập [Catholic on line và World Magazine 9/06/2009] - Kính thưa quí vị, các bạn thân mến. Trong bài diễn văn đọc tại Ðại học Cairo, Ai cập, hôm 4 tháng 6 năm 2009, tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã lên tiếng tố cáo các cuộc bách hại các tín hữu Kitô Copte tại đây.

Ðể giúp hiểu được tình trạng các tín hữu Copte tại Ai cập cũng như bản chất của chính Hồi Giáo, chúng tôi xin được trích đọc bài phỏng vấn linh mục Zakaria Botros, một linh mục Chính thống Copte hiện đang được tổ chức khủng bố Al Qaeda treo giá với 60 triệu mỹ kim.

Tạp chí World Magazine, xuất bản tại Hoa kỳ, năm 2008, đã gọi vị linh mục Chính thống này là "Daniel của Năm".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí "FrontPage Magazine" cũng xuất bản tại Hoa kỳ, trong số ra ngày 4 tháng 6 năm 2009, cha Zakaria đã tự giới thiệu như sau: "Tôi là một tín hữu Copte. Tôi trở thành linh mục khi bước vào tuổi 20. Dĩ nhiên, trong một nước Ai cập với đa số dân theo Hồi giáo, các tín hữu Kitô, linh mục hay bất cứ ai, không hề thảo luận về tôn giáo với người Hồi giáo. Người anh của tôi, một tín hữu Kitô nhiệt thành học được bài học ấy thì đã quá muộn: sau khi rao giảng cho người Hồi giáo, anh tôi đã bị người Hồi giáo phục kích; họ đã cắt lưỡi anh và hạ sát anh.

Không sợ và cũng chẳng thù ghét người Hồi giáo, tôi lại càng cảm thấy được thúc đẩy để chia sẻ Tin Mừng cho họ. Dĩ nhiên, điều này đã tạo ra nhiều vấn đề: tôi không ngừng bị xách nhiễu, đe dọa và ngay cả bị giam tù và tra tấn trong một năm, chỉ vì dám rao giảng cho người Hồi giáo. Các viên chức Ai cập kết án tôi xúi giục bỏ đạo, nghĩa là phải chịu trách nhiệm về những cuộc trở lại Kitô giáo của người Hồi giáo. Một lần khác, tôi bị bắt giữ khi lên máy bay đi ra khỏi Ai cập. Tuy nhiên, tôi đã trốn khỏi xứ sở và cư ngụ một thời gian tại Úc đại Lợi và Anh quốc. Dù sao, chuyện đời tôi với Kitô giáo và Hồi giáo rất dài và phức tạp. Thật vậy, một cuốn sách viết về đời tôi vừa mới được xuất bản".

Trở lại với những cuộc tra tấn mà cha phải trải qua trong tù, linh mục Zakaria Botros cho biết: vì ngài rao giảng Tin Mừng, cho nên quân đội Ai cập đã xâm nhập vào nhà ngài, chỉa súng vào đầu, bắt dẫn đi và giam trong một phòng nhỏ với những tù nhân khác. Phòng giam không đủ dưỡng khí, thức ăn tồi tệ, lại bị các cai tù ngược đãi, cha Botros bị suy thận.

Giải thích về công tác tông đồ của mình, cha Botros cho biết: mục đích chính của ngài là cứu rỗi các linh hồn. "Như tôi vẫn luôn nói, cho dẫu tôi có thể từ chối Hồi Giáo, tôi vẫn yêu thương người Hồi giáo. Như thế, để cứu vớt họ, tôi không có một chọn lựa nào khác là trình bày cho họ thấy rằng Hồi giáo là một tôn giáo sai lầm. Chúa Kitô đã truyền lệnh cho chúng ta phải quảng bá Tin Mừng. Chẳng có luật nào, ngoại trừ người Hồi giáo, nói rằng các tín hữu Kitô phải chiêu mộ thế giới. Dĩ nhiên, tìm cách cải hóa người Hồi giáo là một điều nguy hiểm. Nhưng chúng ta không thể quên họ. Cần phải biết rằng có nhiều người Hồi giáo có tâm hồn đạo đức và thực sự tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, họ đã bị lầm đường. Do đó, tôi muốn đón nhận sự chân thành và lòng đạo đức của họ và hướng nó về Ánh Sáng Chân Thật".

Khi được hỏi tại sao cho rằng Hồi giáo là một tôn giáo sai lầm, cha Botros giải thích rằng với tư cách là một linh mục Công giáo và xét về mặt thần học, cha tin rằng chỉ có Kitô giáo mới mang lại sự thật. Dựa trên niềm tin vào Chúa Kitô, vị linh mục Chính thống này bác bỏ mọi hệ thống tôn giáo do con người làm ra và do đó không phản ánh các chân lý mạc khải.

Theo vị linh mục này, cứ lấy cái lẽ thường mà xét, thì Hồi giáo là tôn giáo sai lầm nhứt. Trong các tôn giáo thì chỉ có Hồi giáo mới dọa giết các tín đồ nếu họ bỏ đạo. Ðây là lý do thúc đẩy con người chạy theo những khuynh hướng thấp hèn nhứt. Lịch sử đã chứng minh điều đó: trong khi Kitô giáo được quảng bá bằng cuộc sống hiến thân vô vị lợi của các tín hữu Kitô thì Hồi giáo bành trướng bằng vũ lực, gươm giáo, khủng bố, đe dọa và những miếng mồi nhữ những khát vọng đê hèn nhứt của con người. Do đó, Hồi giáo là tôn giáo sai lầm nhứt. Ðiều này có thể được chứng minh trên cả ba bình diện thần học, triết lý và lịch sử.

Theo cha Botros, chính Kinh Coran là kẻ thù số một của người Hồi giáo. Cha cho biết: trong cuộc tranh luận với người Hồi giáo, cha luôn trích dẫn kinh Coran để chứng minh những điều sai lầm của tôn giáo này. Mỗi lần một tín đồ hỏi tại sao Kinh Coran dạy những điều nghịch thường như thế, các lãnh đạo Hồi giáo chỉ biết trích Kinh này để trả lời: "Ðừng đặt những câu hỏi về những điều khiến ngươi cảm thấy khó chịu".

Cha Botros khẳng định rằng Hồi giáo không phải là một niềm tin cho bằng là một phương tiện để tìm kiếm quyền lực.

Cha đã giúp cho nhiều người Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Cha cho biết: nhiều người xem cha như một người cha đối với họ. Cha kể lại rằng mới đây có một người đã khóc lóc và cho biết, lúc còn là một người Hồi giáo, anh đã muốn giết cha để làm vừa lòng Allah và đấng tiên tri của Ngài. Nhưng một phép lạ đã xảy ra: anh hiểu được rằng cha không phải là người đã bịa chuyện; mọi sự được cha nói đều được viết trong kinh Coran. Lúc đó, anh quyết định xin trở lại Kitô giáo.

Cha Botros nói rằng những câu chuyện như thế khuyến khích cha tiếp tục công tác tông đồ với người Hồi giáo.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page