Mỗi lễ trọng đều là

thành phần của mầu nhiệm cứu độ

 

Mỗi lễ trọng đều là thành phần của mầu nhiệm cứu độ, "từ lúc Nhập Thể cho đến lúc Phục Sinh, lên trời và ban Thánh Thần".

Roma [CNA 7/06/2009] - Mặc dù thời tiết xấu, trưa Chúa Nhựt 7/06/2009, vẫn có hàng chục ngàn người tập trung tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma để cùng đọc Kinh Truyền Tin với Ðức Thánh Cha.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha Beneđitô XVI giải thích rằng tiếp theo Mùa Phục Sinh, vốn kết thúc vào Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Phụng vụ được đánh dấu bởi ba lễ trọng là Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu và Lễ Thánh Tâm.

Theo Ðức thánh cha, mỗi lễ trọng này đều là thành phần của mầu nhiệm cứu độ, "từ lúc Nhập Thể cho đến lúc Phục Sinh, lên Trời và ban Thánh Thần".

Ðức thánh cha nói tiếp: "Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như Chúa Kitô đã cho chúng ta biết. Ngài mạc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Tình yêu "không những trong sự duy nhứt của một ngôi vị, mà trong Ba Ngôi cùng một bản thể".

Ðức thánh cha giải thích về mầu nhiệm Ba Ngôi: Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa và Cha Nhân Từ. Ngài là Con Một duy nhứt, sự ngôn ngoan vĩnh cửu đã hóa thân làm người, Ðấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Ngài là Thánh Thần, Ðấng chuyển hóa mọi sự, từ vũ trụ cho đến lịch sử, tiến về sự hoàn tất sung mãn".

Ðức thánh cha khẳng định: "Ba Ngôi đều là Một Chúa Duy Nhứt, bởi vì Chúa Cha là Tình Yêu, Chúa Con là Tình Yêu và Chúa Thánh Thần là Tình Yêu".

Giải thích về Tình Yêu nơi Thiên Chúa, Ðức thánh cha nói rằng Thiên Chúa không sống trong sự cô độc. Ngài là nguồn vô tận của Sự Sống không ngừng trao ban. Chúng ta có thể cảm nhận được điều đó khi quan sát vũ trụ, trái đất, các hành tinh, các ngôi sao, các giải ngân hà cũng như tiểu vũ trụ như các tế bào, các nguyên tử .

Theo Ðức thánh cha, Tên Chúa Ba Ngôi được ghi khắc trên mọi sự hiện hữu, bởi vì mọi sự đều xuất phát từ tình yêu, đạt đến tình yêu và được chuyển động bởi tình yêu, dĩ nhiên với những mức độ khác nhau về nhận thức và tự do.

Bằng chứng lớn nhứt cho thấy chúng ta được tạo thành theo Hình ảnh của Chúa Ba Ngôi là: chỉ có Tình yêu mới làm cho chúng ta hạnh phúc, bởi vì chúng ta sống để yêu thương và được yêu thương. Mượn hình ảnh từ sinh học, chúng ta có thể nói rằng "gen đơn bội" của con người được ghi dấu ấn sâu xa bởi Thiên Chúa Ba Ngôi, Ðấng là Tình Yêu".

Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 7/06/2009, Ðức thánh cha mời gọi mọi người hướng về Mẹ Maria, "bởi vì Mẹ là Ðấng đã đón nhận ý muốn của Chúa Cha, cưu mang Chúa Con bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Ðấng Toàn Năng đã xây dựng một ngôi nhà xứng đáng trong Mẹ và làm cho Mẹ trở thành mẫu mực và hình ảnh của Giáo hội, mầu nhiệm và ngôi nhà hiệp thông của toàn thể nhân loại".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page