Ðức thánh cha nói đến gương sáng

của thánh Rabacus Maurus vào thế kỷ thứ 8

 

Ðức thánh cha nói đến gương sáng của thánh Rabacus Maurus vào thế kỷ thứ 8.

Vatican [CNA 3/06/2009] - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 2 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói đến gương sáng của thánh Rabacus Maurus vào thế kỷ thứ 8. Ngài nói rằng vị thánh này nhắc nhở chúng ta hãy dành thời giờ cho Chúa.

Thánh Maurus sinh tại Mainz, Ðức, vào khoảng năm 780. Lúc còn rất trẻ, ngài đã vào tu trong tu viện Biển đức Fulda. Nhờ khôn ngoan và kiến thức, ngài được chọn làm cố vấn cho nhiều hoàng tử. Về sau thánh nhân được bầu làm tu viện trưởng Fulda và được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Mainz. Nhờ không ngừng học hỏi và nghiên cứu, thánh Maurus trở thành một nhà chú giải, triết gia và thi sĩ. Nhưng trước hết thánh nhân là một mục tử và người của Chúa.

Cuốn "Ca ngợi Thánh Giá" là một trong rất nhiều tác phẩm ngài đã để lại. Ngoài ra,ngài còn là tác giả của bài thánh ca nổi tiếng "Veni creator Spiritus" [Cầu xin Chúa Thánh Thần"

Ðức thánh cha nói: "qua cuộc đời của thánh Rabanus Maurus, chúng ta thấy có một ý thức phi thường về nhu cầu không những phải dùng tâm trí trong cảm nghiệm đức tin, mà còn phải xử dụng cả các giác quan nữa".

Theo Ðức thánh cha, điều đó chứng tỏ rằng "đức tin không chỉ là suy tư, mà còn bao gồm toàn thể con người chúng ta". Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Ngài đã đi vào thế giới cảm xúc trong mọi chiều kích của con người. Ngài đi sâu vào thực thể con người chúng ta và biến đổi nó. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa trong mọi chiều kích của con người chúng ta".

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha nói: "Tôi tin rằng thánh Rabanus Maurus cũng nói với chúng ta hôm nay. Dù bị cuốn hút trong công việc hay đang nghỉ ngơi, chúng ta cần phải dành thời giờ cho Chúa. Chúng ta không nên quên rằng Chúa Nhựt là Ngày của Chúa và ngày của phụng vụ. Có như thế chúng ta mới có thể thấy được vẽ đẹp của Thiên Chúa xuyên qua vẽ đẹp của các nhà thờ, của thánh nhạc và của Lời Chúa. Và có như thế chúng ta mới để cho vẽ đẹp ấy đi vào con người chúng ta. Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vĩ đại và sống như thế mới thực sự là sống".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page