Một số phản ứng về việc ăn mừng

chiến thắng tại Sri Lanka

 

Một số phản ứng về việc ăn mừng chiến thắng tại Sri Lanka.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 20/05/2009] - Vào giữa lúc dân chúng Sri Lanka tại những thành phố lớn ăn mừng chiến thắng sau cuộc nội chiến kéo dài 26 năm, nhiều người lên tiếng kêu gọi chính phủ và mọi người nên tôn trọng tình cảm của cộng đồng Tamil tại nước này.

Tối thứ Ba 19 tháng 5 năm 2009, nhiều đám đông dân chúng tại thủ đô Colombo và nhiều thành phố lớn túa ra các ngã đường để ăn mừng sau khi có tin loan báo các lực lượng mãnh hổ Tamil đã bị đánh bại.Tổng thống Mahinda Rajapaksa cũng chia sẻ niềm vui chung của dân chúng. Ông được nhiều người gọi là "Raju", nghĩa là ông vua và anh hùng dân tộc vì đã đưa đất nước ra khỏi cuộc nội chiến kéo dài 26 năm qua.

Nhưng giữa những tiếng reo hò chiến thắng, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi nên thận trọng.

Linh mục Thomas Kochchery, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế tranh đấu cho nhân quyền tại Ấn độ nói rằng đây không phải là một chiến thắng, bởi vì trong hằng bao thế kỷ, cộng động người Tamil tại Bắc Sri Lanka đã bị đàn áp và đối xử như công dân hạng hai. Theo cha, nếu có chiến thắng thì đây chỉ là chiến thắng của khủng bố.

Ông Herman Kumara, Tổng thư ký của Diễn Ðàn Thế Giới Fisher có trụ sở tại Hoa kỳ, thì cho rằng xã hội Sri Lanka đang tiến đến hủy diệt, mở ngõ cho những hành động vô đạo đức và thiếu dân chủ không thể chấp nhận được.

Theo linh mục Maria Anthony, chiến tranh đã chấm dứt, nhưng việc ăn mừng là một hành động hạ nhục đối với cộng đồng người Tamil. Trong diễn văn của ông, tổng thống Rajapaksa đã phải cân nhắc từng tiếng và đã bày tỏ quan tâm đặc biệt trước sự đau khổ của dân chúng. Theo cha Anthony, Chính phủ cần phải nhìn nhận quyền của người Tamil.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page