Ðức thánh cha dâng lời tạ ơn

vì cuộc hành hương Thánh Ðịa

 

Ðức thánh cha dâng lời tạ ơn vì cuộc hành hương Thánh Ðịa.

Roma [CNA 17/05/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI dâng lời tạ ơn vì cuộc hành hương Thánh Ðịa.

Trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhựt 17/05/2009 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức thánh cha Beneđitô XVI cám tạ Chúa, giới chức đạo đời tại Thánh Ðịa cũng như tất cả những ai đã cầu nguyện cho ngài trong cuộc hành hương vừa qua.

Ðức thánh cha nói: "Vùng đất này, biểu tượng của tình yêu Chúa đối với dân Ngài và đối với toàn thể nhân loại, cũng là biểu tượng của tự do và hòa bình như ý Chúa muốn cho mọi con cái của Ngài".

Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, lịch sử của hôm qua và ngày nay cho thấy rằng vùng đất này đã trở thành biểu tượng của những chia rẽ và xung đột không bao giờ chấm dứt giữa những người anh em với nhau.

Nhưng Ðức thánh cha nói rằng Thánh Ðịa cũng đã trở thành biểu tượng của những nỗ lực của nhân loại trong cuộc hành trình tiến tới vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình.

Trong phần cuối của bài suy niệm trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Ðức thánh cha cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các thường dân đang bị kẹt trong vùng giao chiến tại Sri Lanka. Trong những tuần lễ vừa qua, quân đội chính phủ đã mở cuộc tấn công vào các phiến quân mãnh hổ Tamil ở phía Bắc nước này, khiến cho hàng ngàn người phải bị kẹt giữa làn tên mũi đạn.

Lập lại yêu cầu của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, Ðức thánh cha kêu gọi các lực lượng tham chiến hãy bảo đảm an ninh và an toàn cho dân chúng. Ðức thánh cha cũng kêu gọi các tổ chức nhân đạo hãy làm hết sức có thể để tiếp tế lương thực và thuốc men cho người tỵ nạn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page