Lời Cám Ơn Của Ðức Tân Giám mục

Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

 

Lời Cám Ơn Của Ðức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.

Ban Mê Thuột, Việt Nam (13/05/2009) - Lời Cám Ơn Của Ðức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản:

Trước hết, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương chọn con vào làm việc trong vườn nho của Ngài, được phục vụ trong Giáo hội.

Trọng kính Ðức Cha Phê-rô, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam,

Trọng kính Ðức Hồng Y Gioan Baotixita,

Quí Ðức Tổng Giám mục, Quí Giám mục, Quí Viện phụ,

Kính thưa Quí vị Chính quyền trung ương và ba tỉnh Daklak, Daknông và Bình Phước,

Kính thưa Quí cha Tổng Ðại diện,

Quí Bề trên chủng viện và các hội dòng,

Quí linh mục trong và ngoài giáo phận,

Quí vị đại diện các tôn giáo bạn,

Quí anh chị em tu sĩ, chủng sinh, và toàn thể anh chị em.

Trước hết, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương chọn con vào làm việc trong vườn nho của Ngài, được phục vụ trong Giáo hội.

Con xin dâng lời cảm tạ Ðức Thánh Cha Bê-nê-dictô XVI đã thương chọn người con hèn mọn này vào hàng ngũ Giám mục trong Hội Thánh.

Con xin cảm tạ Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã tiến cử con vào danh sách các ứng viên tiến chức.

Con xin cảm tạ Ðức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và hai Ðức Cha phụ phong đã đặt tay truyền chức Giám Mục cho con. Thật là một hồng ân lớn lao cho con.

Con xin cảm tạ Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Hồng Y, Quí Ðức Tổng Giám mục và Quí Ðức cha đã vui lòng đón nhận con làm người em trong hàng ngũ Giám mục đoàn.

Con xin chân thành tri ân Ðức cha Phê-rô, Giám mục Qui Nhơn và Ðức cha Phaolô, Giám quản Tông tòa Giáo phận Banmêthuột, đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất để con có thể bắt đầu thi hành một cách thuận lợi sứ vụ mục tử trong Giáo phận Banmêthuột thân yêu này; và con tin chắc là cả hai Ðức cha sẽ còn tiếp tục đồng hành, chỉ bảo con trong sứ vụ mới.

Con xin cảm ơn Quí Ðan Viện phụ, Quí cha Tổng Ðại diện, Quí Bề trên chủng viện và các hội dòng, Quí linh mục, Quí tu sĩ nam nữ đã chúc mừng, giúp đỡ nhiều cách và hôm nay hiệp dâng thánh lễ tấn phong này.

Con xin ghi ơn các cha Bề trên, các vị linh hướng, các cha giáo và các Ân sư đã góp phần to lớn trong việc đào tạo và hướng dẫn con trên con đường hiến dâng và phụng sự này.

Con xin chân thành ghi ơn quí cha trong hội Truyền Giáo Nước Ngoài Paris và quí vị giáo sư trường đại học Công Giáo Paris, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có thể thi hành sứ vụ mục tử vừa được trao phó hôm nay. (Je suis profondément reconnaissant les Pères de la société des Missions Étrangères de Paris et le corps d'enseignants de l'Institut Catholique de Paris, qui m'ont offert de meilleures conditions pour que je puisse exercer la charge du pasteur, récemment confiée.)

Xin chân thành cám ơn Quí cha Tổng Ðại diện, Quí cha Quản hạt, Quí cha Trưởng ban, và quí anh em linh mục trong Giáo phận nhà, cùng với quí tu sĩ, các chủng sinh, các hội đồng giáo xứ, các ban ngành phụng vụ, ca đoàn, khánh tiết, đội kèn đồng, ban tiếp tân và nhiều phục vụ khác nữa, đã rất vất vả để lo liệu cho buổi lễ tấn phong này được diễn ra thật tốt đẹp. Tôi cũng không quên cám ơn cha sở, Hội Ðồng Giáo Xứ và bà con trong giáo xứ Chính Tòa, đã nhiệt tình chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay thêm phần long trọng. Cách riêng, tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của công ty Việt Thương; nhờ sự đóng góp của các bạn mà mọi người tham dự buổi lễ hôm nay, dù ở trong hay ở ngoài nhà thờ, đều được tham dự trọn vẹn thánh lễ một cách sốt sắng.

Tôi xin chân thành cám ơn tất cả mọi anh chị em trong gia đình, thân tộc, đã hiệp lời cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong suốt hành trình ơn gọi, và đặc biệt trong dịp trọng đại này, đã lo lắng chu đáo với tất cả khả năng và lòng yêu mến của mình.

Tôi xin chân thành cám ơn quí vị ân nhân, bạn bè trong và ngoài nước, các anh chị em trong gia đình Cựu Chủng Sinh Làng Sông Quy Nhơn, đã âm thầm cầu nguyện, nâng đỡ và tham dự thánh lễ hôm nay. Xin Chúa trả công vô cùng cho tất cả anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền tỉnh Daklak và thành phố Buôn Ma Thuột, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho cuộc Lễ Tấn phong này được diễn ra rất tốt đẹp.

Và giờ đây, xin quí vị cho phép tôi được ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa thuộc giáo phận Ban Mê Thuột.

Thưa Quí Ông Bà Aanh Chị Em, tôi xin cám ơn tất cả anh chị em đã đón nhận tôi là Giám Mục của anh chị em. Sự đón nhận này nói lên lòng tin truyền thống của anh chị em vào sự hướng dẫn của Tòa Thánh và sự hiệp thông trọn vẹn với Ðức Thánh Cha Bê-nê-dic-tô XVI, vị kế nhiệm thánh Phê-rô Tông đồ. Tôi xin hứa sẽ cùng với linh mục đoàn trong giáo phận phục vụ, chăm sóc anh chị em theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh, Vị Mục Tử nhân lành. Chúng ta hãy cùng nhau Bước Theo Thần Khí. Tôi yêu mến tất cả anh chị em. (dịch sang tiếng Êdê)

Kính thưa toàn thể cộng đoàn, một lần nữa tôi xin cảm tạ tất cả Quí vị. Nhưng một lời cảm tạ không thể nói hết tâm tình, vậy kính xin cộng đoàn gia tăng lời cầu để cho lời cảm tạ này được thể hiện bằng suốt cuộc đời yêu thương và phục vụ của tôi.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

 

Ban Biên tập Giáo phận Banmêthuột

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page