Ðức thánh cha Beneđitô XVI

kêu gọi các tín hữu đừng rời bỏ Thánh Ðịa

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi các tín hữu đừng rời bỏ Thánh Ðịa.

Gierusalem [Zenit 13/05/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi các tín hữu kitô đừng rời bỏ Thánh Ðịa.

Trong bài giảng thánh lễ tại quảng trường "Máng Cỏ", Bethlehem, hôm thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha đã tha thiết kêu gọi các tín hữu kitô Palestine "Ðừng ra đi".

Thánh lễ do Ðức thánh cha chủ tọa được cử hành trên một bục cao dựa vào "Trung Tâm Hòa Bình Bethlehem" gần Vương cung thánh đường Giáng Sinh và trước sự hiện diện của các giới chức đạo đời, trong đó có chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas.

Nhấn mạnh rằng người dân Bethlehem không phải là những người đơn độc, Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu Palestine hãy chống lại cơn cám dỗ muốn bỏ nước ra đi. Ðức thánh cha nói: "Xin anh chị em hãy tin ở tình liên đới của anh chị em trong Giáo hội hoàn vũ và bằng những sáng kiến cụ thể, hãy nỗ lực củng cố sự hiện diện của anh chị em cũng như tạo điều kiện để giúp đỡ những người bị cám dỗ muốn ra đi".

Trước kia, 75 phần trăm dân số của Bethlehem là tín hữu kitô. Nay tỷ lệ này chỉ còn 12 phần trăm. Nhưng theo Ðức thánh cha, mặc dù chỉ là thiểu số, các tín hữu kitô vẫn tiếp tục đóng vai trò làm "cầu nối" của họ trong vùng. Ðức thánh cha kêu gọi: "Anh chị em hãy tiếp tục làm một chiếc cầu đối thoại và cộng tác để xây dựng một nền văn hóa hòa bình thay thế cho tình trạng bế tác hiện nay vì sợ hãi, vì bị tấn công và vì thất vọng".

Ðể đóng vai trò ấy, Ðức thánh cha nhắc nhở họ: "Anh chị em hãy xây dựng các Giáo hội địa phương bằng đối thoại, khoan nhượng và hy vọng, cũng như bằng tình liên đới và bác ái thực tiễn".

Nhưng Ðức thánh cha cũng nói đến sự cần thiết phải canh tân. Ngài nói: "Quê hương anh chị em không những cần những cơ cấu kinh tế và cộng đồng, nhưng quan trọng hơn, còn cần có một hạ tầng cơ sở thiêng liêng có thể động viên năng lực của mọi người thiện chí hầu phục vụ công cuộc giáo dục, phát triển và thăng tiên công ích".

Ðức thánh cha nói rằng họ có đủ nguồn nhân lực để xây dựng nền văn hóa của hòa bình và tương kính có thể bảo đảm cho con em họ một tương lai tốt đẹp hơn. Ngài kêu gọi: "Anh chị em đừng sợ hãi".

Sau thánh lễ tại quảng trường Máng cỏ, Ðức thánh cha viếng thăm trại tỵ nạn Aida, cũng tại Bethlehem. Trại này đã được thành lập từ thập niên 50 sau khi Israel tuyên bố lập quốc. Hiện nay trong trại này vẫn còn khoảng 4,600 người tỵ nạn, phát xuất từ 43 ngôi làng của người Palestine bị quân đội Israel bình địa hồi năm 1948.

Trong bài phát biểu tại đây, Ðức thánh cha nói rằng bức tường được Israel cho dựng lên tại Cisjordan là một điều bi thảm.

Ngài nói: "Trong một thế giới mà các biên giới ngày càng mở rộng vì thương mại, du lịch, di chuyển cũng như trao đổi văn hóa, thật là bi thảm khi thấy những bức tường vẫn tiếp tục được dựng lên".

Ðối với Ðức Benedicto XVI, bức tường do Israel dựng lên như muốn nói rằng các quan hệ giữa Palestine và Israel luôn bị bế tắc.

Trãi dài trên 650 cây số, bức tường này được Israel xem như một biện pháp để phòng chống khủng bố. Nhưng người Palestine lại gọi đó là bức tường phân biệt chủng tộc. Ðây là một trở ngại lớn nhứt cho việc thành lập một quốc gia Palestine.

Trong một thông cáo ngày 9 tháng 7 năm 2004, Tòa Án quốc Tế phán quyết rằng dựng lên một bức tường như thế là bất hợp pháp và yêu cầu chính phủ Israel hãy tháo bỏ. Ðại hội đồng Liên hiệp quốc cũng đã lên án việc dựng lên bức tường này. Nhưng cho tới nay, Israel vẫn không màng tới những lời lên án như thế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page