Thánh lễ đầu tiên của

ÐTC Beneđitô XVI tại Israel

 

Thánh lễ đầu tiên của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tại Israel.

Gierusalem [AFP 12/05/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi: đừng để cho bạo động và hận thù ngự trị tại Gierusalem.

Chiều thứ Ba 13 tháng 5 năm 2009, trong thánh lễ đầu tiên tại Israel được cử hành ngoài trời tại thung lũng Josaphat, dưới chân núi Cây Dầu, Ðức thánh cha Beneđitô XVI khẳng định: bạo động và hận thù không có chỗ tại Gierusalem!

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nói: "Cũng giống thế giới toàn cầu hóa được thu nhỏ, nếu muốn sống phù hợp với ơn gọi phổ quát của nó, thành phố này phải là một nơi dạy tình đại đồng, sự tôn trọng người khác, sự đối thoại và thông cảm hỗ tương".

Theo ước tính của Tòa Thánh, có khoảng 6,000 người tham dự thánh lễ. Ða số là khách hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Trong bài giảng được đọc bằng tiếng Á rập, Latinh và Do thái, Ðức thánh cha kêu gọi người do thái, các tín hữu kitô và người hồi giáo hãy là "những người đầu tiên thăng tiến nền văn hóa của hòa giải và hòa bình".

Trước đó, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng tại nơi được xem là Phòng Tiệc Ly, tức nơi Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, Ðức thánh cha nói đến tầm quan trọng của sự hiện diện của các tín hữu kitô tại Thánh Ðịa. Ngài khẳng định: "Sự hiện diện của các tín hữu kitô tại Cận Ðông là "điều rất quan trọng cho lợi ích của toàn thể xã hội".

Ðức thánh cha giải thích: "Cùng với tất cả những người thiện chí, Các tín hữu kito tại Cận và Trung Ðông, với tư cách là những công dân có trách nhiệm và trung thành, đóng góp vào việc thăng tiến và củng cố bầu khí hòa bình trong dị biệt và họ vẫn làm điều đó cho dẫu có gặp khó khăn và bị hạn chế".

Ðức thánh cha bảo đảm với cộng đồng tín hữu kitô tại Thánh Ðịa rằng "ngài luôn gần gũi với họ trong hoàn cảnh thiếu an ninh, đau khổ hằng ngày và lo sợ hiện nay".

Ngỏ lời một cách đặc biệt với các đức giám mục tại Thánh Ðịa, Ðức thánh cha khuyến khích các vị hãy làm hết sức để các tín hữu kitô được tiếp tục sống trong vùng đất của cha ông mình và trở thành các sứ giả của hòa bình.

Cũng buổi sáng cùng ngày, Ðức thánh cha đã đến cầu nguyện trước Bức Tường Than Khóc tại Gierusalem.

Ðây là một trong những linh địa của Do thái giáo và vết tích cuối cùng của Ðền thờ thứ hai do vua Salomon xây cất tại phía tây Gierusalem.

Ðức thánh cha đã đứng thinh lặng trước bức tường vài phút sau khi đã đặt một lời cầu nguyện được viết trên một mẫu giấy vào những kẻ hở của bức tường.

Lời cầu nguyện có nội dung như sau:

"Lạy Thiên Chúa của mọi thời đại, con đến viếng thăm Gierusalem, Kinh Thành của Hòa Bình, nơi cư ngụ thiêng liêng chung của người do thái, các tín hữu kitô và người hồi giáo. Con mang đến cho Chúa những niềm vui, hy vọng, mong đợi, thử thách, khổ đau của Dân Chúa trên toàn thế giới. Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacob, xin hãy nghe tiếng kêu của những người khốn khổ, sợ hãi, trơ trụi. Xin hãy ban hòa bình của Chúa cho Thánh Ðịa, cho Trung Ðông, cho toàn thể gia đình của Chúa. Xin Chúa hãy đánh động tâm hồn của tất cả những ai kêu cầu Danh Chúa để họ biết khiêm tốn bước đi trên con đường của công lý và cảm thông."

Trích dẫn Sách Ai Ca, lời cầu nguyện của Ðức thánh cha kết thúc: "Thiên Chúa là Ðấng tốt lành với những ai chờ đợi Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Ngài".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page