Tổng thống Israel chào mừng ÐTC

bằng tiếng Latinh

 

Tổng thống Israel chào mừng Ðức thánh cha Beneđitô XVI bằng tiếng Latinh.

Ben Gourion, Israel [AFP 11/05/2009] - Trưa thứ Hai 11/05/2009, giờ địa phương, khi đón tiếp Ðức thánh cha Beneđitô XVI tại phi trường quốc tế Ben Gourion ở thủ đô Tel Aviv, tổng thống Israel, ông Shimon Peres đã mở đầu bài diễn văn chào mừng của ông bằng tiếng Latinh với nội dung như sau: "Kính chào Ðức Benedicto, thủ lãnh các tín hữu hôm nay đến viếng thăm Thánh Ðịa".

Sau đó bằng Anh ngữ, ông nói: "Nhân danh quốc gia Israel, tôi xin được chào đón Ngài bằng một lời cầu chúc: bình an".

Tổng thống Israel nhìn nhận rằng Ðức thánh cha đến Thánh Ðịa với một sứ mệnh thiêng liêng quan trọng nhứt là sứ mệnh hòa bình. Sứ mệnh này nhằm gieo rắc những hạt giống của khoan nhượng và nhổ bỏ những hạt giống của cuồng tín.

Tổng thống Israel còn nói như sau: "Tôi tôn trọng lập trường và hoạt động của ngài nhằm chấm dứt bạo động và hận thù trên thế giới. Tôi cũng xác tín rằng đối thoại giữa Do thái giáo và Kitô giáo sẽ tiếp tục trong tinh thần của các ngôn sứ. Tôi ca ngợi những nỗ lực của ngài nhằm xoa dịu nỗi khao khát của Con Người đối với Ðấng Tạo dựng vũ trụ".

Ông Peres cũng nhấn mạnh rằng "Do thái, tín hữu kitô, hồi giáo, hay á rập... đều sống chung tại Israel; mọi người đều được tự do cầu nguyện với Ðấng Toàn Năng trong ngôn ngữ và theo lễ nghi riêng của mình."

Tổng thống Israel cũng cho biết Israel đã ký hiệp ước hòa bình với Ai cập và Jordan cũng như bắt đầu những cuộc thương thảo nhằm thiết lập hòa bình với người Palestine và trong vùng.

Trong bài diễn văn đáp từ, Ðức thánh cha kêu gọi hòa giải giữa Israel và Palestine, nhờ đó mỗi dân tộc đều có thể sống trong hòa bình trong xứ sở của mình.

Ðức thánh cha kêu gọi các nhà hữu trách hãy tìm kiếm con đường nào có thể dẫn đến một giải pháp công bình cho các khó khăn chồng chất hiện nay, hầu hai dân tộc có thể sống chung hòa bình trong xứ sở riêng của mình, với những biên giới chắc chắn và được thế giới nhìn nhận.

Trong bài diễn văn đầu tiên khi vừa đặt chân đến Israel, Ðức thánh cha cũng lên án chủ nghĩa bài do thái. Ngài nói rằng bài do thái là một chủ nghĩa bỉ ổi, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tiếc thay chủ nghĩa này tiếp tục để lộ bộ mặt bỉ ổi của nó tại nhiều nơi trên thế giới. Ðây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Cùng ngày khi vừa đến Israel, Ðức thánh cha đã đến tưởng niệm các nạn nhân đức quốc xã tại Bảo tàng viện Yad Vashem. Tại đây, ngài lên tiếng kêu gọi "đừng bao giờ chối bỏ hay quên lãng nỗi khổ đau của các nạn nhận Shoah, tức những người do thái đã bị Ðức quốc xã sát tế trong thời đệ nhị thế chiến."

Trước đài tưởng niệm Yad Vashem, Ðức thánh cha nói: "Ðừng để cho tên tuổi của các nạn nhân này phải mai một. Ðừng bao giờ chối bỏ hay quên lãng nỗi đau khổ của họ. Mọi người thiện chí hãy quyết tâm nhổ bỏ khỏi trái tim con người tất cả những gì có thể dẫn đến những thảm kịch như thế."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page