Sứ điệp Hiển Linh của Ðức Thánh Cha

 

Sứ điệp Hiển Linh của Ðức Thánh Cha.

Roma [CNA 6/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao mẫu gương khôn ngoan của các nhà đạo sĩ.

Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa thứ Tư 6 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha đề cao sự thống nhứt giữa lý trí và đức tin được thể hiện qua hành động và thái độ cởi mở của các nhà đạo sĩ.

Trong sứ điệp nhân dịp lễ Hiễn linh được cử hành tại Roma vào đúng ngày 6 tháng Giêng, Ðức thánh cha nói rằng các nhà đạo sĩ là những nhà khoa học, nhưng sự hiểu biết của họ lại được mở ra để đón nhận những mạc khải cao hơn và tiếng gọi của Chúa.

Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh đến sự khiêm tốn của các vị đạo sĩ khi họ dừng lại để tra hỏi về những hướng đi dẫn đến nơi sinh hạ của Ðấng Cứu Thế như được tiên báo. Dù là những người thông thái, họ vẫn tham khảo ý kiến của các luật sĩ và tư tế để bảo đảm rằng mình đang đi đúng đường. Con đường này đã dẫn họ tới Bethlehem là nơi họ đã tìm thấy Hài Nhi với Mẹ Ngài.

Theo Ðức thánh cha, các nhà đạo sĩ lẽ ra phải thất vọng khi tìm thấy Hài Nhi, nhưng họ vẫn giữ thái độ cởi mở trước mầu nhiệm và nhận ra một Vị Vua, Con Thiên Chúa nơi Hài Nhi.

Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh Truyền Tin, Ðức thánh cha kêu gọi mọi người hãy nhìn lên các nhà đạo sĩ như những mẫu gương của sự khôn ngoan đích thực. Ngài gọi họ là "những người thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, có thể sống sự hài hòa sâu xa giữa đức tin và lý trí, khoa học và mạc khải.

Sau kinh truyền tin, Ðức thánh cha gởi lời chào đặc biệt đến các tín hữu các Giáo hội đông phương là những Giáo hội mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 7 tháng Giêng. Ðức thánh cha cũng nhắc lại rằng Lễ Hiễn Linh là Ngày Nhi Ðồng Truyền Giáo được đức Pio XII thiết lập năm 1950 để dạy dỗ các thiếu nhi cởi mở với thế giới và cảm thông với các trẻ em nghèo khổ trên thế giới.

Trong bài giảng Thánh Lễ Hiễn Linh vào sáng thứ Tư 6 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha cũng nói rằng niềm tin đích thực vào Chúa Kitô đòi hỏi phải có lòng khiêm tốn thực sự.

Theo Ðức thánh cha, trong khi các nhà đạo sĩ từ phương xa đã tìm đến Bethlehem để thờ lạy Ðấng Cứu Thế, thì tại Gierusalem, nhiều người xem thường các dấu chỉ và không màng đến sự sinh hạ của Ngài.

Ðức thánh cha nói: "Nhiều người đã thấy sao lạ, nhưng chỉ có một số ít hiểu được sứ điệp". Mặc dù có đủ sự hiểu biết để nhìn thấy và tìm ra Chúa, nhiều người vẫn bị cản trở vì quá tự tin, vì cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu biết thực tại.

Theo Ðức thánh cha, cần phải có lòng khiêm tốn và can đảm mới có thể tin được điều thực sự cao cả, ngay cả khi được thể hiện trong một Hài Nhi yếu đuối.

Ðức thánh cha khẳng định rằng Chúa có quyền năng làm cho chúng ta có thể nhìn thấy và cứu thoát chúng ta. Do đó, chúng ta phải xin Ngài ban cho chúng ta một trái tim khôn ngoan và trong sạch, hầu có thể nhìn thấy sao lạ và lòng nhân từ của Ngài, để bước đi trên con đường của Ngài và được tràn ngập ánh sáng cao cả và niềm vui đích thích mà Ngài mang đến cho thế giới.

Trong thánh lễ, các biện pháp an ninh đã được gia tăng tối đa để bảo vệ vị giáo hoàng 82 tuổi này. Hàng rào ngăn cách Ðức thánh cha và dân chúng được nới rộng thêm một thước nữa để các nhân viên an ninh có thể phản ứng kịp thời khi xảy ra tấn công. Tuy nhiên, nhiều lần, Ðức thánh cha vẫn đến gần các rào cản để có thể chào thăm khách hành hương.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page