Giáng Sinh trong bầu khí căng thẳng

tại Bangladesh

 

Giáng Sinh trong bầu khí căng thẳng tại Bangladesh.

Dhaka, Bangladesh [Asianews 30/12/2009] - Các tín hữu Kitô tại Bangladesh cử hành lễ Giáng Sinh trong lo sợ.

Ðể đề phòng các cuộc tấn công của người Hồi giáo trong dịp lễ Giáng Sinh, chính phủ Bangladesh đã điều động trên 12 ngàn cảnh sát và binh lính để canh giữ các nhà thờ và đề phòng các cuộc tấn công của các nhóm hồi giáo quá khích.

Ðức cha Paulinus Costa, Tổng giám mục Dhaka nói: "Các tín hữu Kitô cảm thấy bị đe dọa và họ không thể an tâm cầu nguyện khi cảnh sát canh giữ các sân nhà thờ". Nhưng vị Giám mục này khẳng định: "Chúng tôi không có kẻ thù và chúng tôi không là kẻ thù của ai".

Theo Ðức cha Costa, người Hồi giáo cũng là anh em. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện cho họ, nhứt là trong dịp Lễ Giáng Sinh, là Lễ cần phải được mở ra cho tất cả mọi người.

Ðức tổng giám mục Dhaka nói rằng trong bầu khi bất an và với sự hiện diện của quân đội trong các sân nhà thờ, các tín hữu Kitô không thể chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với người khác.

Ðược biết: Bangladesh là quốc gia với 85 phần trăm dân số theo Hồi giáo; các tín hữu Kitô là một thiểu số nhỏ chiếm không tới 0.7 phần trăm (0.7%). Sự hiện diện của 64 ngàn trường dạy Kinh Coran và khoảng 100 đảng Hồi giáo khiến cho các tín hữu Kitô dễ dàng trở thành đối tượng tấn công của các nhóm hồi giáo cực đoan. Những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số nhằm tước đoạt tài sản các gia đình và nguyên cả làng mạc. Vì sợ bị trả đủa, không ai dám trình báo các cuộc tấn công. Cảnh sát ít khi can thiệp để giúp các nhóm thiểu số và những kẻ gây ra tội ác vẫn không bị truy tố.

Dù sợ hãi, nhiều giáo xứ vẫn quyên góp và tặng cho những người Hồi giáo nghèo và tín đồ các tôn giáo khác trên 50 ngàn âu kim.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page