Một vị giám mục Congo nói rằng

giữa những thử thách

Chúa Giêsu đã an ủi các tín hữu Kitô

 

Một vị giám mục Congo nói rằng giữa những thử thách, Chúa Giêsu đã an ủi các tín hữu Kitô.

Congo [CWN, Fides 30/12/2009] - Một vị Giám mục Congo nói rằng giữa những thử thách, Chúa Kitô đã an ủi các tín hữu Kitô.

Trong sứ điệp Giáng Sinh và năm mới 2010 với chủ đề "dân đi trong tối tăm đã thấy một Ánh Sáng Lớn", Ðức cha Philippe Nkiere Kena, Giám mục Inongo, cộng hòa dân chủ Congo, viết rằng đêm tối mà tiên tri Isaia nói tới, dân chúng Cộng Hòa dân chủ Congo cũng đang trải qua.

Trong bản văn được gởi cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức cha Kena viết: "Biến cố bi thảm xảy ra ngày 25 tháng 11 năm 2009 vẫn đang ở trước mắt chúng ta: hằng trăm anh chị em chúng ta bị chết đuối trong một hồ vốn là hồ của chúng ta. Tại miền đông xứ sở chúng ta, chiến tranh vẫn tiếp tục tàn phá với những hậu quả thảm hại nhứt... Ngày càng có nhiều người đói khổ, các tù nhân của chúng ta bị giam trong những điều kiện vô nhân đạo, số người thất nghiệp ngày càng gia tăng, cũng như giới trẻ bỏ học để tự kiếm sống".

So sánh đêm Giáng Sinh với hoàn cảnh khốn khổ của đất nước, Ðức giám mục Inongo viết: "Trong đêm khốn khổ và tủi nhục này, phần đông trong chúng ta thất vọng và chán nản". Nhưng Ðức cha Kena khẳng định: "Chúng ta cũng nghe được sự giải phóng: Chúng ta được bảo đảm và vui mừng vì Ðêm của chúng ta được soi sáng bằng một sự Hiện Diện... Con Thiên Chúa nhập thể làm người giữa chúng ta. Giờ đây, toàn bộ con đường của chúng ta được thắp sáng bằng sự hiện diện của Ngài và không còn trở ngại nữa".

Trong sứ điệp Giáng Sinh và năm mới, Ðức cha Kena nhấn mạnh rằng việc Chúa đến đòi hỏi mỗi người phải định hướng lại cuộc sống của mình. Ngài kêu gọi: "chúng ta cần phải tạo ra một không gian sáng sủa xung quanh chúng ta bằng những hành động yêu thương cụ thể. Lúc đó, chúng ta cũng trở thành ánh sáng soi đường cho nhiều anh chị em chúng ta là những người vẫn còn sống trong bóng tối của buồn phiền, cô đơn và thất vọng".

Trong những biến cố chiếu sáng trong năm 2009, Ðức giám mục Inongo nhắc đến việc đất nước kỷ niệm 50 năm dành được độc lập.

Riêng trong sinh hoạt Giáo hội, năm 2010 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ "Thánh Giá" tại Bokongoro.

Ngoài ra, Ðức cha Kena cũng nhắc lại rằng "năm nay (2009) tại Roma, đã diễn ra Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu với chủ đề "công lý, hòa bình và hòa giải". Theo Ðức giám mục Inongo, đây là một biến cố sáng lạn. Ánh Sáng mang lại công lý, hòa bình và hòa giải là Một Con Người đang sống. Con người này chính là Chúa Giêsu Kitô, Hòa bình của Thiên Chúa cho thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page