Người Palestine xin Ðức Thánh Cha

lên tiếng về nỗi đau khổ của họ

 

Người Palestine xin Ðức Thánh Cha lên tiếng về nỗi đau khổ của họ.

Gierusalem [AFP 7/5/2009] - Người Palestine xin Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI lên tiếng về nỗi đau khổ của họ.

Hôm thứ Năm mùng 7 tháng 5 năm 2009, người Palestine đã kêu gọi Ðức thánh cha hãy lên tiếng tố cáo các "nỗi đau khổ mà người Hồi giáo lẫn các tín hữu Kitô đã và đang gánh chịu vi sự chiếm đóng vô cùng tàn bạo" của Israel.

Trong một lá thư ngỏ được cho công bố trước khi ÐTC lên đường viếng thăm Thánh Ðịa, những người đại diện cho tổ chức có tên là "Liên Minh vì Gierusalem" viết rằng "Một sự bất công lớn đã tràn ngập vùng đất này từ 60 năm qua và các nạn nhân đang phải đau khổ cho đến ngày nay".

"Liên Minh vì Gierusalem" đã được thành lập để đối đầu với việc lập quốc của người Do thái hồi năm 1948 và đánh dấu việc hàng trăm ngàn người dân Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn, cũng như việc Israel chiếm đóng vùng Cisjordan và Dãi Gaza từ năm 1967.

"Liên minh vì Gierusalem" qui tụ nhiều hiệp hội nghề nghiệp, tôn giáo cũng như các tổ chức bênh vực nhân quyền.

Nhắc đến việc Ðức Thánh Cha sẽ đến Ðài tưởng niệm Yad Vashem, Liên Minh kêu gọi ngài cũng hãy "tưởng nhớ đến 50 triệu nạn nhân của Thế Chiến Thứ Hai chứ không chỉ 6 triệu người Do thái".

Cuối cùng, lá thư ngỏ của Liên Minh vì Gierusalem gởi cho Ðức thánh cha cũng bày tỏ hy vọng là chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha sẽ góp phần mang lại "hòa bình, tình thương và thiện chí cho mọi người".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page