Hiện tượng các tín hữu kitô

bỏ nước ra đi là một vết thương trầm trọng

 

Hiện tượng các tín hữu kitô bỏ nước ra đi là một vết thương trầm trọng.

Roma [Zenit 7/5/2009] - Vị Quản thủ Thánh Ðịa nhắc lại rằng các tín hữu kitô cần phải ở lại Thánh Ðịa.

Hôm thứ Tư mùng 6 tháng 5 năm 2009, phát biểu trên Ðài Phát Thanh Vatican, cha Pierbattista Pizzabella, dòng Phanxico, Quản Thủ Thánh Ðịa, đã gợi lại hiện tượng các tín hữu bỏ nước ra đi. Ngài gọi đây là một vết thương đang chảy máu.

Linh mục quản thủ Thánh Ðịa nhấn mạnh rằng Ðức Thánh Cha Beneđti6o XVI đến đây trước tiên là vì các tín hữu kitô và vì các cộng đồng đang đau khổ vì cảm thấy bi cô lập. Cha Pizzabella nói rằng chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Benedicto XVI là một khích lệ lớn lao đối với các tín hữu kitô đang sống tại đây. Chuyến viếng thăm này cũng là lời nhắc nhở cho toàn thể Giáo hội hãy nhìn về Thánh Ðịa và nhìn về các cộng đồng này.

Về hoạt động của Quản Thủ Thánh Ðịa, cha Pizzabella cho biết Quản Thủ đã cho xây cất một số nhà với giá rẽ cho các tín hữu kitô cũng như mở các trường huấn luyện cho họ.

Trong cuộc phỏng vấn, cha cũng nhắc đến các cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha với các đại diện Hồi giáo và Do thái giáo. Cha nói: "Chúng tôi đang chờ đợi một tiếng nói rõ ràng từ Ðức thánh cha về các mối quan hệ mà chúng tôi cần có, nhứt là trong bối cảnh hiện đang có nhiều "khai thác và bút chiến".

Cha Pizzabella cũng tỏ ra không mấy lạc quan về việc chính quyền Israel trao trả lại Nhà tiệc ly cho Giáo hội Công giáo. Ðức Gioan Phaolo II đã cử hành thành lễ tại đây hồi năm 2000. Ngôi nhà, vốn được xây cất tại nơi Chúa Giesu đã lập bí tích Thánh Thể và kể từ năm 1342 là sở hữu của dòng Phanxico. Năm 1551, ngôi nhà bị đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu và nay nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Israel.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page