Ðức thánh cha khẳng định rằng

Giáng Sinh biến đổi thế giới

 

Ðức thánh cha khẳng định rằng Giáng Sinh biến đổi thế giới.

Roma [La Croix 24/12/2009] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng Giáng sinh biến đổi thế giới.

Trong thánh lễ Ðêm Giáng Sinh tại vương cung thánh đường thánh Phêrô vào lúc 10 giờ tối 24 tháng 12 năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng Tin Mừng Nhập Thể thay đổi mọi người. Trong bài giảng trong đó Ðức thánh cha nhiều lần xử dụng đại danh từ "tôi", ngài nói: "Ðây là một tin mà chúng ta không thể tỏ ra dửng dưng. Nếu tin này là thật, thì tất cả mọi sự đều được thay đổi. Nếu tin mừng này là thật, nó cũng có liên hệ đến tôi. Như vậy, cũng như các mục đồng, tôi cũng phải nói: nào, tôi muốn đi Bethlehem và xem Ngôi Lời, Ðấng đã đến".

Theo đức Benedicto XVI, tin này phải biến đổi chúng ta và qua đó, biến đổi thế giới. Ngài nói: "Chúng ta phải thức dậy, vì sứ điệp đã được truyền đến chúng ta. Chúng ta phải trở thành những con người thực sự tỉnh thức". Bởi lẽ, theo Ðức thánh cha, "những cuộc xung đột trên thế giới, những khó khăn trong quan hệ giữa người với người xuất phát từ sự kiện chúng ta bị giam hảm trong những quyền lợi và ý kiến riêng của mình, trong thế giới nội tâm nhỏ bé của chúng ta". Và ngài giải thích rằng "sự ích kỷ, của nhóm cũng như cá nhân, khiến chúng ta bị giam hảm bởi quyền lợi và ước muốn của chúng ta, vốn là những điều chống lại sự thật và làm cho chúng ta chia rẽ nhau".

Ðức thánh cha nhấn mạnh: chúng ta cần phải tỉnh thức và đi ra ngoài. Ngài nói: "điều được loan báo cho các mục đồng quan trọng đến nổi họ tức khắc lên đường".

Theo Ðức thánh cha, noi gương các mục đồng chúng ta phải xem việc của Chúa như ưu tiên hàng đầu. Ðây là một con đường khó khăn, nhưng Ðức thánh cha bảo đảm rằng đây là con đường mà ai cũng có thể đi được. Ngài nói: "Với tất cả mọi người, Chúa đặt ra những chỉ dẫn được thích hợp cho từng người. Ngài kêu gọi tất cả chúng ta, để chúng ta cũng có thể nói: nào, chúng ta hãy lên đường, chúng ta hãy đi cho đến Bethlehem, đi đến Thiên Chúa là Ðấng đã đi gặp gỡ chúng ta".

Ðức thánh cha cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã sinh hạ tại Bethlehem, xin hãy đến với chúng con. Xin hãy đi vào trong con, trong linh hồn con. Xin hãy biến đổi con. Xin hãy canh tân con. Xin hãy làm cho con và cho tất cả chúng con là những người có trái tim gỗ đá được trở thành những con người sống động, trong đó tình yêu của Chúa có thể hiện diện và thế giới được biến đổi".

Thánh lễ Ðêm Giáng Sinh trong vương cung thánh đã được long trọng cử hành, tuy ở phần đầu thánh lễ, vì có một phụ nữ không bình thường tiến đến xô ngài, Ðức thánh cha đã phải té ngã.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page