Hai người bị thiệt mạng

trong một cuộc tấn công

nhắm vào một nhà thờ tại Mossul, Iraq

 

Hai người bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhắm vào một nhà thờ tại Mossul, Iraq.

Mossul, Iraq [AFP 23/12/2009] - Một cuộc tấn công nhắm vào một nhà thờ tại Mossul, Bắc Iraq, đã khiến cho hai người bị thiệt mạng.

Theo nguồn tin từ các bệnh viện và nhân chứng, hôm thứ Tư 23 tháng 12 năm 2009, hai người Hồi giáo qua đường đã bị thiệt mạng và 5 người khác bị thưong trong một vụ tấn công nhắm vào một nhà thờ tại Mossul, là nơi những người Hồi giáo cực đoan thuộc hệ phái Sunni vẫn còn hoạt động mạnh.

Theo hãng thông tấn Pháp afp, vào lúc 11 sáng giờ địa phương, một chiếc xe bò chở bột mì, đậu trước nhà thờ Thánh Toma thuộc Giáo hội Chính thống Sydi trong khu phố As Saa, đã phát nổ, gây ra nhiều thiệt hại cho ngôi thánh đường.

Cha Faez Wadihah, cha sở nhà thờ Ðức Trinh nữ cực thanh cực sạch là nơi đã từng bị tấn công cách đây một tuần lễ, nói rằng "không còn mượn lời nào để mô tả điều đang xảy ra. Ðây chắc chắn là một món quà Giáng Sinh, một lời chúc mừng vào lúc chúng tôi mừng Lễ của Tình Yêu và Hòa bình". Vị linh mục Chính thống này nói: "nhưng chúng tôi sẽ cầu nguyện trên đường phố, trong nhà, trong tiệm buôn. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ trong các nhà thờ".

Ðây là vụ tấn công nhắm vào các nơi thờ phượng của Kitô giáo chỉ trong không đầy một tháng tại Mossul.

Tướng Mohammed Al Askari, phát ngôn viên của Bộ nội vụ Iraq, cho biết vì gần lễ Giáng Sinh, các tín hữu Kitô tại nhiều thành phố đang bị đe dọa cho nên quân đội được đặt trong tình trạng báo động.

Hồi cuối năm 2008, một chiến dịch tấn công có hệ thống đã được tung ra khiến cho 40 tín hữu Kitô tại Mossul bị thiệt mạng và 12 ngàn người đã lên đường đi lánh nạn.

Theo báo The Washington Post, Tổng giáo phận Kirkuk, thuộc nghi lễ Calđe đã đình hoãn tất cả mọi thánh lễ trong ngày Giáng Sinh, vì tình hình mất an ninh và những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

Ðược báo the Washington Post trích dẫn, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk nói rằng "đây là lần đầu tiên ngài ra lệnh ngưng mọi cuộc cử hành".

Một thông cáo được dán tại nhà thờ chính tòa viết: "Chúng tôi xin lỗi tất cả anh chị em vì không thể cử hành hay nhận lời chúc mừng và đón chào quan khách, nhưng chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình và an ninh tại Iraq. Chúng tôi không thể cử hành vì phải khóc thương các nạn nhân của các vụ đánh bom tại Mossul và Baghdad".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page