Tổng giáo phận Yangon, Myanmar

tưởng niệm các nạn nhân trận bão lụt Nargis

 

Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, tưởng niệm các nạn nhân trận bão lụt Nargis.

Yangon, Myanmar [Ucanews 4/5/2009] - Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, tưởng niệm các nạn nhân trận bão lụt Nargis.

Phát biểu tại một buổi lễ liên tôn được cử hành trong nhà thờ chính tòa thánh Phêrô ở Panthein, nhân dịp tưởng niệm đúng một năm thiên tai, Ðức cha Charles Maung Bo, tổng giám mục Yangon, nhắc lại sự kiện dân chúng thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã mau mắn giúp đỡ nhau khi trận bão Nargis gây ra thiệt hại cho xứ sở cách đây một năm. Cách riêng, Ðức tổng giám mục Yangon tả lại cảnh các nhà sư phật giáo đã bơi ngược dòng thác lũ để cứu vớt các phụ nữ, trong khi đó các tín hữu kitô đến các làng phật giáo để cứu trợ. Riêng các tín đồ hồi giáo tại Yangon đã tổ chức một trong những trung tâm tiếp tế lương thực lớn nhứt. Các đền thờ ấn giáo cũng tổ chức các bữa ăn cộng đồng.

Ðức tổng giám mục Yandon khẳng định: "Chúng ta đã tỏ ra là một Gia Ðình".

Trong bài chia sẻ, Ðức cha Bo ghi nhận rằng vào ngày 2 tháng 5 năm 2008, đã có 150 ngàn người Myanmar bị thiệt mạng. Ngài nói: họ không phải là những con số, mà là cha, là mẹ, là chồng, là vợ và con cái của những người còn sống sót.

Nhắc đến giáo lý phật giáo vốn là tôn giáo của tuyệt đại đa số người dân Myanmar, Ðức tổng giám mục Yangon nói đến "Karuna" tức sự cảm thông. Ðức Cha Bo nói: Ðức Phật không ngừng dạy các môn đệ của Ngài rằng sự cảm thông phải là sợi chỉ xuyên suốt của mọi hoạt động của con người."

Về Hồi giáo, Ðức tổng giám mục Yangon nói rằng tôn giáo này gán cho Thiên Chúa 98 ưu phẩm. Nổi bật nhứt là tước hiệu "Ðấng Nhân Từ và Cảm Thông".

Riêng về Kitô giáo, Ðức cha Bo nói: "Kitô giáo gọi Chúa là "Cha Nhân Từ".

Ðức cha khẳng định rằng trong cơn hoạn nạn, "nhiều gương can đảm được viết bằng nước mắt" đã chứng tỏ sức mạnh được ghi khắc trong trái tim con người.

Ðức tổng giám mục Yangon nói: "Hôm nay chúng ta qui tụ lại để khẳng định nhân tính chung của chúng ta và nhân đức chung của chúng ta là lòng cảm thông. Chúng ta thương khóc người chết, nhưng chúng ta cũng tin rằng cái chết của họ không ra vô ích. Nơi nào có một người đau khổ, chúng ta sẽ nhớ đến những người đã ra đi hồi năm ngoái (2008)".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page