Sức mạnh của niềm tin tôn giáo

 

Sức mạnh của niềm tin tôn giáo: đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi...

(Radio Veritas Asia 14/11/2009) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Hai 9 tháng 11 năm 2009, thế giới "tự do" đã mừng kỷ niệm 20 năm bức tường ô nhục Berlin bị phá sập.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ Bức Tường Berlin, giúp cho nước Ðức thống nhất và kéo theo sự cáo chung của các chế độ cộng sản tại Ðông âu. Trong những nguyên nhân ấy, nhiều người đã thấy được sức mạnh của niềm tin tôn giáo.

Hôm thứ Hai 9 tháng 11 năm 2009, trong bài phát biểu trong buổi cử hành biến cố, ông Lech Walesa, cựu tổng thống Balan, khôi nguyên Giải Nobel Hòa bình và lãnh tụ của công đoàn Ðoàn Kết, đã khẳng định rằng đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II là người đã đóng góp nhiều vào việc đánh đổ bức tường Berlin.

Nói đến sự đóng góp của vị Giáo hoàng này cũng là nói đến sức mạnh của tiếng chuông nhà thờ, lời cầu nguyện và quyết tâm của những người có lòng tin. Ðặc biệt, không ai có thể phủ nhận vai trò của ngôi nhà thờ Tin Lành thánh Nikolai tại thành phố Leipsig, Ðông Ðức.

Ngôi nhà thờ Tin Lành này được phóng viên Deborah Potter của báo USA Today tuần qua kể lại qua bài báo với tựa đề "Ngôi nhà thờ đã giúp phá sập Bức Tường Berlin".

Theo tác giả bài báo, nhạc sĩ Bach từng chơi nhạc cụ organ nơi đây và thánh âm nơi đây vẫn còn quyến rũ, nhưng chính lịch sử gần đây của nhà thờ trong những ngày cuối Cuộc Chiến Tranh Lạnh và vai trò nơi này đối với sự sụp đổ của Bức Tường Berlin mới là điểm thu hút du khách hiện nay.

Mục sư Christian Fuhrer nhậm chức chăm sóc tín đồ tại nhà thờ này vào thập niên 80, khi thế giới còn chia đôi bởi Cuộc Chiến Tranh Lạnh. Ðức bị chia đôi. Tình trạng này được thấy rõ tại bức tường dựng do chính phủ Ðông Ðức, tức Cộng Hòa Dân Chủ Ðức, xây lên ở Berlin năm 1961 để không cho dân chúng bỏ chạy sang Tây Ðức.

Tại Ðông Ðức, vô thần là chuyện "chính thống" bình thường. Các nhà thờ như nhà thờ St. Nikolai lúc nào cũng bị theo dõi, nhưng vẫn được phép mở cửa.

Mục sư Fuhrer nói với báo USA Today rằng, "Tại Ðông Ðức, nhà thờ là nơi duy nhứt cung cấp một khoảng không gian tự do. Mọi thứ không thể nói nơi công cộng lại có thể được thảo luận trong nhà thờ, và như thế nhà thờ đại diện cho không gian thể lý và tinh thần độc đáo, trong đó mọi người được tự do."

Ðầu thập niên 80, mục sư Fuhrer bắt đầu các buổi cầu nguyện hàng tuần cho hòa bình.

Cứ mỗi Thứ Hai, các tín hữu đọc lên "Bài Giảng Trên Núi" của Chúa Giêsu trước tiên. Sau đó, khi Liên Xô bắt đầu cởi mở với Tây Phương, dân chúng bắt đầu đến đông hơn.

Mục sư Fuhrer nói về các buổi lễ cầu nguyện như sau: "Ðúng là một điều khá đặc biệt ở Ðông Ðức. Nơi đây các buổi cử hành ngày càng có đông người tham dự. Người trẻ, bất luận có đạo hay không, và sau đó, những người muốn rời bỏ Ðông Ðức cũng tới dự lễ với chúng tôi và tìm ẩn trú nơi đây."

Là một sinh viên đại học thời đó, Sylke Schumann là một trong hàng trăm người và sau đó hàng ngàn người, đã tới dự đêm thắp nến tại khuôn viên nhà thờ St. Nikolai và rồi tuần hành trên đường phố, tay cầm đèn cầy và kêu gọi thay đổi.

Schumann nói, "Nhìn thấy tất cả những người này tụ họp ở nơi này... tuần này sang tuần kia, và ngày càng thêm đông người tụ họp, bạn có cảm giác rằng lần này, thực sự chính phủ phải lắng nghe người dân."

Vào tháng 10-1989, vào lễ kỷ niệm 40 năm thành lập nước Cộng Hòa Dân Chủ Ðức, chính phủ bắt đầu bố ráp.

Những người biểu tình ở thành phố Leipzig bị đánh, bị bắt giam. Hai ngày sau đó, nhà thờ St. Nikolai đông nghẹt người. Khi kết thúc buổi cầu nguyện, 70,000 người đã diễn hành xuyên qua thành phố, trong khi các binh lính mang vũ khí đứng nhìn, nhưng không làm gì.

Schumann kể, "Tôi nhớ: lúc đó là một đêm lạnh, nhưng bạn không cảm thấy lạnh, chỉ vì bạn thấy tất cả quanh bạn là ánh sáng. Và thật là tuyệt vời khi bạn thấy mình cũng là một phần trong dòng thác người này, và bạn cảm thấy đầy năng lực và hy vọng."

Schumann kể tiếp, "Tôi cảm thấy run sợ trong đêm ấy. Nhưng thật là tuyệt vời. Trong nhà thờ, người ta đã biết cách chuyển hóa sợ hãi thành can đảm, để vượt qua sợ hãi và để hy vọng, để có sức mạnh. Người ta tới nhà thờ, và rồi người ta bắt đầu cuộc tuần hành, và bởi vì họ không làm gì bạo động, công an không được phép hành động. Các cán bộ Ðông Ðức lúc đó nói, 'Chúng tôi sẵn sàng cho mọi thứ, chỉ trừ đèn cầy và cầu nguyện'."

Chúa Giêsu và Bài Giảng Trên Núi là động lực chính của Mục sư Fuhrer. Nhưng ông cũng múc được cảm hứng từ vị Mục sư và tử đạo dưới thời Ðức quốc xã là Dietrich Bonhoeffer, cũng như từ Thánh Gandhi và Mục Sư Hoa Kỳ Martin Luther King, Jr.

Mục sư Fuhrer nói rằng Mục sư King "đã chuẩn bị và thực hiện khái niệm của một cuộc phản kháng ôn hòa, bất bạo động một cách tuyệt vời. Rồi thì tới lúc chúng tôi ứng dụng Bài Giảng Trên Núi tại thành phố Leipzig này."

Chỉ một tháng sau cuộc biểu tình khổng lồ này, bức tường giữa Ðông và Tây Ðức sụp đổ. Nhà thờ St Nikolai đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới thế giới: Chính phủ Ðông Ðức không kiểm soát nổi người dân nữa.

Mục sư Fuhrer nói, "Ðây đúng là một phép lạ. Một cuộc cách mạng thành công, một cuộc cách mạng xuất phát từ nhà thờ. Thật là tuyệt vời. Chính Thiên Chúa đã mang lại thành công cho cuộc cách mạng này".

Mục sư Fuhrer, người đã về hưu ở tuổi 65 theo luật của Giáo hội Tin lành, đã viết 1 cuốn sách về những ngày lịch sử ở đây. Nhà thờ này bây giờ đã trở về bình thường, không đông như thời trước biểu tình.

Nhưng Mục sư Fuhrer và các tín hữu không làm những gì họ đã làm lúc đó để thu hút tín đồ tới nhà thờ. Ông nói, "Chúng tôi đã làm như thế, bởi vì nhà thờ phải làm như thế."

Với sứ điệp trên đây của mục sư Fuhrer, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page