Ðức thánh cha nói đến sự hoang mang

cái chết và niềm hy vọng bất tử

 

Ðức thánh cha nói đến sự hoang mang, cái chết và niềm hy vọng bất tử.

Roma [CNA 5/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói đến sự hoang mang, cái chết và niềm hy vọng bất tử.

Sáng thứ Năm 5 tháng 11 năm 2009, trong thánh lễ cầu nguyện cho các vị Hồng y và Giám mục qua đời trong năm 2009, Ðức thánh cha đã mô tả cái chết "như một bí ẩn đầy hoang mang" và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin, niềm hy vọng và lòng nhân từ trong thời đại "buồn thảm và âu lo" này.

Trong số các vị Hồng y qua đời trong năm 2009, có Ðức hồng y Phaolo Giuse Phạm Ðình Tụng, cố tổng giám mục Hà nội.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nhìn nhận rằng chia ly với người thân là một điều đau buồn. Tuy nhiên, ngài nói: "đức tin nâng đỡ chúng ta trong những giờ phút buồn thảm và khốn khổ ấy". Chính từ đức tin mà niềm hy vọng "bất tử" của chúng ta bừng dậy.

Diễn giải bài đọc thứ hai trong thánh lễ, Ðức thánh cha nói rằng thánh Phêrô khuyên chúng ta hãy "duy trì niềm hy vọng, một niềm hy vọng sống động trong trái tim chúng ta... bởi vì Thiên Chúa nhân từ đã tái sinh chúng ta nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô".

Theo Ðức thánh cha lòng nhân từ và niềm hy vọng là lý do để chúng ta vui mừng, ngay cả khi gặp đau khổ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page