Một nữ nhân viên ngân hàng tại Hoa kỳ

đã khuyến dụ được một tên cướp buông khí giới

 

Một nữ nhân viên ngân hàng tại Hoa kỳ đã khuyến dụ được một tên cướp buông khí giới.

Washington [AFP 21/10/2009] - Một nữ nhân viên ngân hàng tại Hoa kỳ đã khuyến dụ được một tên cướp cầu nguyện và buông súng.

Hôm thứ Tư 21 tháng 10 năm 2009, Ðài Truyền Hình ABC tại Hoa kỳ đã cho chiếu cảnh một nữ nhân viên tại một ngân hàng cho vay đã thuyết phục được một tên cướp quì gối cầu nguyện và buông khí giới.

Cảnh sát tại thành phố Indianapolis, thuộc bang Indiana, miền Bắc Hoa kỳ, cho biết: hôm thứ Hai 20 tháng 10 năm 2009, một thanh niên 23 tuổi đã xong vào ngân hàng, chỉa súng vào nhân viên nói trên và nói rằng anh đang lâm cảnh túng thiếu mà còn phải chăm sóc một đứa con còn nhỏ; anh không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải ăn cướp ngân hàng.

Theo báo cáo của cảnh sát, nữ nhân viên 43 tuổi nói trên đã tìm cách thuyết phục người thanh niên từ bỏ hành động này. Bà nói với cảnh sát: "Tôi bắt đầu khóc, cầu nguyện và nói với người thanh niên rằng anh còn quá trẻ, anh không nên phí phạm đời mình như thế".

Cuối cùng, người thanh niên đã quì gối cầu nguyện, rồi sau đó đứng dậy trao súng cho người nữ nhân viên. Bà nói: "Anh ta đã lấy đạn ra khỏi súng và nói: viên đạn đây, tôi không muốn hãm hại bà".

Người thanh niên bỏ đi, mang theo điện thoại cầm tay của người nữ nhân viên và 20 mỹ kim mà không đụng tới két tiền trong ngân hàng. Sau đó, do lời khuyên của mẹ mình, người thanh niên đã đến trình diện với cảnh sát.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page