Kỷ niệm 1,600 năm tử đạo Iraq

 

Kỷ niệm 1,600 năm tử đạo Iraq.

Kirkuk, Iraq [Asianews 13/10/2009] - Ðức tổng giám mục Kirkuk, bắc Iraq, nói rằng kể từ 1,600 năm nay, Iraq vẫn là một xứ sở của các vị tử đạo.

Ðức cha Louis Sako đã đưa ra tuyên bố trên đây nhân dịp khai mạc một tuần lễ cử hành đánh dấu 1,600 năm kể từ cuộc sát hại các vị tử đạo Iraq.

Năm 409, hàng trăm tín hữu Kitô đã bị xử trảm vì niềm tin của mình. Ðức cha Sako nói: "Trong số các vị tử đạo, có người góa phụ tên là Scirin Miskenta cùng với hai người con của mình và tướng Tahmazgerd, người phải thi hành chiếu chỉ của nhà vua để tàn sát các tín hữu Kitô. Chứng kiến lòng tin, sự thanh thản và thái độ tin tưởng của người góa phụ, tướng Tahmazgerd đã trở lại Kitô giáo và sau đó cũng bị xử trảm."

Khoảng năm 470, để tưởng niệm cuộc tàn sát này, Ðức cha Maruta, Giám mục Kirkuk đã cho xây một đền thánh ngay trên ngọn đồi nơi các vị tử đạo được chôn cất. Cung thánh này được gọi là "Nhà thờ đỏ", liên kết các tín hữu Kitô với người Hồi giáo và nay là "mồ chôn các tín hữu Calde". Di hài các vị tử đạo, được cất giữ trên bàn thờ chính, đã trở thành điểm đến của các cuộc rước kiệu.

Ðể kỷ niệm cuộc tử đạo này, giáo phận Kirkuk đã tổ chức một loạt biến cố kéo dài trong suốt một tuần lễ. Nhắn nhủ các tín hữu, Ðức giám mục Kirkuk nói rằng lịch sử bạo động và bách hại chống các tín hữu Kitô vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, theo Ðức cha Sako, các tín hữu Kitô vẫn tìm thấy sức mạnh trong Chúa Thánh Thần cũng như trong phụng vụ, nhứt là Thánh Thể, để được trung thành với đức tin.

Ðức giám mục Kirkuk nói: "Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được mời gọi lập lại hy tế của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta, bằng chính lời Ngài "hãy làm lại việc này mà nhớ đến Ta": đây chính là lịch sử thánh của các tín hữu Kitô và cuộc hành trình của họ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page