Ấn độ không chấp thuận

thỉnh cầu của chính phủ Albani

về việc đưa hài cốt

của Mẹ Terexa Calcutta về nước

 

Ấn độ không chấp thuận thỉnh cầu của chính phủ Albani về việc đưa hài cốt của Mẹ Terexa Calcutta về nước.

New Delhi [AFP 13/10/2009] - Ấn độ không chấp thuận thỉnh cầu của chính phủ Albani được đưa hài cốt của Mẹ Terexa Calcutta về nước.

Hôm thứ Ba 13 tháng 10 năm 2009, bộ ngoại giao Ấn Ðộ đã thẳng thừng bác bỏ thỉnh cầu nói trên của chính phủ Albani với lý do: "Mẹ Terexa là một công dân Ấn độ và đang yên nghỉ trong đất nước của Mẹ". Ông Vishnu Prakash, bộ trưởng ngoại giao Ấn độ, khẳng định: "dứt khoát không có vấn đề đưa hài cốt của Mẹ Terexa về Albani".

Sinh tại Skopje, Macedonia, ngày 26 tháng 8 năm 1910 với tên gọi là Agnes Gonxha Bojaxhiu, Mẹ Terexa Calcutta đã nhập quốc tịch Ấn độ năm 1951. Mẹ qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 và được chôn cất tại trụ sở của Dòng các nữ tu thừa sai bác ái do Mẹ thành lập tại Calcutta năm 1950.

Sau những năm tháng dài phục vụ các bệnh nhân, người nghèo và người hấp hối tại các khu ổ chuột ở Calcutta, Mẹ Terexa đã được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1979 và được đức Gioan Phaolo II tôn phong Chân Phước năm 2003.

Theo tin báo chí hồi cuối tuần qua, ông Sali Berisha, thủ tướng Albani cho biết: chính phủ của ông đang gia tăng các nỗ lực nhằm vận động để được rước hài cốt của Mẹ Terexa về Albani trước tháng 8 năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ. Thủ tướng Berisha mong mõi rằng Mẹ Terexa sẽ được an nghỉ bên cạnh thân mẫu và người chị của Mẹ tại Tirana.

Về phần mình, nữ tu Christie, phát ngôn viên của Dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái nói rằng nhà dòng không hề hay biết về chuyện này.

Dưới thời cộng sản, Mẹ Terexa đã không được phép trở về thăm quê hương. Nhà độc tài Enver Hoxha cũng không cho phép ngay cả thân mẫu bệnh hoạn của Mẹ được sang Ấn độ thăm Mẹ.

Mãi cho đến năm 1989, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, Mẹ Terexa mới có thể trở về Albani để thăm mộ của thân mẫu và một người chị. Năm 1993, Mẹ đã tháp tùng Ðức thánh cha Gioan Phaolo II trong chuyến viếng thăm Albani đầu tiên của ngài. Vài tháng sau, Mẹ trở lại Albani để mở những ngôi nhà đầu tiên của Dòng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page