Tang lễ Ðức Hồng y Kim Sou-hwan

 

Tang lễ Ðức Hồng y Kim Sou-hwan.

Seoul - (Yonhap 20.02.2009) Ðức Hồng y Kim Sou-hwan, vị hồng y đầu tiên của Hàn Quốc, người đấu tranh không mệt mỏi cho dân chủ và nhân quyền, đã được an táng trong một nghi lễ trọng thể tại một nghĩa trang ở miền nam Seoul hôm thứ sáu 20-02-2009.

Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong ở trung tâm thủ đô Seoul với khoảng 10,000 người tham dự. Trong 4 ngày quàn tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong đã có gần 400,000 người đến viếng Ðức Hồng y Kim.

Có 31 giám mục, trong đó có Ðức Tổng giám mục Osvaldo Padilla, Sứ thần Tòa thánh tại Hàn Quốc, và hai giám mục Nhật Bản cùng gần 500 linh mục đồng tế.

Tất cả các đài truyền hình quốc gia đều truyền đi buổi lễ kéo dài một giờ rưỡi này.

Trong bài giảng lễ, Ðức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk nói: "Ðức Hồng y Kim là ánh sáng và hy vọng cho đất nước, cho cả người Công giáo và người không Công giáo. Xin cho ngài được nghỉ yên trong Nước Chúa."

Ðã có 5 bài diễn văn từ biệt, trong đó có một bài của Tổng thống Lee Myung-bak và một của Ðức Tổng Giám mục Osvaldo Padilla, Sứ thần Tòa thánh tại Hàn Quốc.

Thủ tướng Han Seung-so đọc bài ca ngợi của Tổng thống Lee: "Ðức Hồng y không chỉ có uy tín với những người Công giáo, nhưng với cả những vị lãnh đạo của chúng ta, với người đau yếu, người nghèo và người cô thế. Ngài đứng về phía các công nhân bị bỏ rơi trong suốt thời đại đất nước công nghiệp hóa. Ngài rao giảng công lý và chống lại bất công và tham nhũng."

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ở thăm Hàn Quốc cũng phát biểu trong một cuộc họp báo: "Tôi muốn dừng lại một lát để tỏ lòng tôn kính Ðức Hồng y Kim. Ngài là vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn cho cả thế giới. Tôi biết chắc người dân Hàn Quốc sẽ nhớ đến ngài và tất cả những ai quan tâm đến dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm cũng sẽ nhớ đến ngài."

Vì nhà thờ chính tòa không đủ chỗ, nên hàng ngàn người dân và tín hữu Công giáo phải đứng bên ngoài trời lạnh, do tuyết rơi đầy từ đêm hôm trước. Một số người còn trèo lên mái các tòa nhà kế cận vì không thể vào được nhà thờ.

Thi hài Ðức Hồng y được đặt trong một quan tài bằng gỗ mộc. Các vòng hoa, kể cả vòng hoa của Tổng thống Lee cũng được trả lại theo ý nguyện của Ðức Hồng y, để cho tang lễ được "yên tĩnh và đơn giản".

Ðức Hồng y đã hiến tặng đôi mắt cho hai bệnh nhân và toàn bộ tài sản cho Giáo phận.

Các viên chức tại Bộ Văn hóa nói, chính phủ Hàn quốc dự định xây một Nhà tưởng niệm Ðức cố Hồng y, sau khi trao đổi chi tiết với cộng đoàn Công giáo.

 

(Theo TTX Yonhap và UCAN)

PV

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page