Hoan hô Giáo Hội Việt Nam Anh Hùng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoan hô Giáo Hội Việt Nam Anh Hùng.

Hà Nội, Việt Nam (08/12/2008) - Chiều nay (8/12/2008), "tà án" cộng sản Việt Nam đã tuyên xử tất cả 8 anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà phạm vào tội "phá hoại tài sản nhà nước" và "gây rối trật tự công cộng".


Giáo dân Thái Hà cầm lá vạn tuế đứng trước khu vực xử án, lớn tiếng hoan hô các anh hùng trước vành móng ngựa của bạo quyền cộng sản.


7 người bị xử tù treo từ 12 đến 15 tháng và một người bị cảnh cáo hành chánh.

Ðứng trước "tà án" cộng sản, anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà ngày hôm nay (8/12/2008) bị đưa ra trước vành móng ngựa đã anh dũng làm thất bại âm mưu chính trị của phiên tòa này.

Hôm Chúa Nhật (7/12/2008), các cán bộ địa phương đã vừa hăm dọa vừa hứa hẹn là nếu họ "chịu hợp tác" trong vở kịch này thì họ sẽ nhận được những bản án "khoan hồng" của nhà nước. Nhưng đứng trước tòa, anh chị em giáo dân anh hùng của Thái Hà đã thẳng thắn chỉ ra rằng tài sản của giáo xứ đã được các cha Dòng Chúa Cứu Thế mua từ năm 1928 để xây nhà dòng và nhà thờ. Nhà dòng đã được khánh thành ngày 7/5/1929, và 6 năm sau nhà thờ cũng được khánh thành vào năm 1935.

Sau khi cộng sản chiếm được miền Bắc, nhà cầm quyền địa phương đã chiếm dần đất đai của nhà dòng và giáo xứ. Từ 61,455 thước vuông giờ đây chỉ còn lại 2,700 thước vuông. Ðiều đáng nói là việc chiếm đoạt đó là bất hợp pháp ngay cả đối với luật rừng xanh của cộng sản.

Các linh mục và giáo dân Thái Hà đã liên tục thách thức nhà nước đưa ra được một văn bản pháp lý biện minh cho hành động cưỡng chiếm của họ. Lý luận xác đáng của anh chị em là nếu nhà nước không đưa ra được giấy tờ gì, trong khi đó họ lại có đủ giấy tờ thì rõ ràng rằng tài sản đang tranh chấp vẫn là của họ và tội danh "phá hoại tài sản nhà nước" và "gây rối trật tự công cộng" là hoàn toàn vô lý và sống sượng.

Quan tòa cũng lúng túng trước cái "bằng chứng" do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra hồi tháng 7/2008 vừa qua nói rằng đó là thư của cha Giuse Vũ Ngọc Bích hiến đất vào năm 1962, với phông chữ của Microsoft thời Internet.

Dù đuối lý và lúng ta lúng túng như thế nhưng các quan tòa của hệ thống luật pháp vô luân "xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử thắng cũng được, xử thua cũng được, xử huề cũng OK luôn" vẫn cứ tuyên án các nạn nhân là có tội với những án tù treo.

Anh chị em chúng ta chịu oan ức nhưng điều quan trọng hơn hết là anh chị em đã hoàn toàn bẻ gẫy âm mưu chính trị của cộng sản và tố cáo trước thế giới một trò hề của cộng sản khi chúng phải tung ra một lực lượng cảnh sát, công an, mật vụ đông đảo cho một phiên tòa mà kết cục cũng chỉ dám đưa ra những án tù treo.


Giáo dân Thái Hà cầm lá vạn tuế đứng trước khu vực xử án, lớn tiếng hoan hô các anh hùng trước vành móng ngựa của bạo quyền cộng sản.


Chúng ta hoan hô tám anh chị em giáo dân giáo xứ Thái Hà.

Hôm Chúa Nhật (7/12/2008), "tà quyền" còn cẩn thận đưa một đám phụ nữ du côn đến giáo xứ Thái Hà để quậy phá và dằn mặt những ai có ý định biểu tình trước phiên tòa. Âm mưu này cũng thất bại nốt khi hàng ngàn giáo dân biểu tình ngồi trước tòa nhà ủy ban nhân dân Phường Ô Chợ Dừa bất chấp bọn phóng viên và mật vụ quay phim và làm những động tác đe dọa.

Hình ảnh em bé cầm biểu ngữ "Mẹ Tôi Vô Tội" rồi đây sẽ được truyền đi khắp thế giới để thế giới này hiểu rõ bộ mặt thật của một chế độ luôn coi nhân dân là kẻ thù của họ.

Một người đi đường có lẽ không phải là Công Giáo nhận xét một câu đáng suy ngẫm "nước lụt chẳng thấy chúng nó đâu, đàn áp người ta thì đông như quỷ".

Chúng ta hoan hô anh chị giáo dân giáo xứ Thái Hà anh hùng.

Chúng ta cũng hoan hô tất cả những anh chị em giáo dân trong và ngoài nước đã cầu nguyện, biểu tình, vận động với các nước. Hoan hô các cơ quan truyền thông Công Giáo Việt Nam và quốc tế đã nhanh chóng loan truyền những tin tức xác thực về phiên tòa bất công này.

Những ngày này tình hiệp nhất trong Giáo Hội thật là cảm động.

Hoan hô Giáo Hội Việt Nam Anh Hùng.

 

Nguyễn Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page