Xin Lỗi và Ðổ Lỗi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xin Lỗi và Ðổ Lỗi

Hà Nội, Việt Nam (4/11/2008).

1. Tháng vừa qua thế giới xôn xao vì chuyện của chủ tịch quỹ Tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn. Ðã có vợ con, Strauss-Kahn ngoại tình chủ động với thuộc cấp Piroska Nagy, người Hungary, chuyên gia kinh tế phụ trách châu Phi, cũng có gia đình. Việc đổ bể, Nagy phải rời nhiệm sở. Do là cơ quan tiền tệ nên hội đồng quản trị đã cho điều tra thủ trưởng (xin nhấn mạnh: điều tra thủ trưởng) có lợi dụng chức quyền để ưu ái cuộc ra đi của cựu tình nhân không.

Cuộc điều tra mới mở ra thì Strauss-Kahn đã đường hoàng xin lỗi: Xin lỗi nhân viên đã làm xấu hổ cơ quan. Xin lỗi vợ con.

Với hai lời xin lỗi công khai, và tuyên bố hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra, chân dung đen tối của Strauss-Kahn dần sáng lại. Người Âu Mỹ rất thích hành vi nhận lỗi, bởi họ quan niệm giữa tội lỗi và nói láo, tội nói láo lớn hơn. Hành xử của Strauss-Kahn hôm nay gợi nhớ câu chuyện nói láo trước đây của cựu tổng thống Clinton, và chủ tịch ngân hàng Thế giới Paul Wolfowitz năm ngoái: bị cáo buộc ưu đãi người tình thuộc cấp, Paul Wolfowitz ngoan cố chối phăng, để rốt cuộc từ chức trong nhục nhã.

So với sự dối lừa hèn nhát của những quan chức khác, việc xin lỗi của Strauss-Kahn được đánh giá cao. Trước tiên là sự tử tế của nhân cách, sau là sự khôn ngoan của chính khách. Ngoài vai trò hiện nay, Strauss-Kahn còn là ứng cử viên tổng thống Pháp năm 2012. (Hải Vi, SGTT, Ngày 03.11.2008 Giờ 14:26, Tử tế là xin lỗi).

2. Khi đọc bản tin về ngài chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Dominique Strauss-Kahn đã tử tế xin lỗi nhân viên thuộc cấp và vợ con, dân ta lại liên tưởng đến những lời vàng ngọc của ngài Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, tuyên bố sau chuyến thị sát thành phố Hà Nội chìm trong biển lũ lụt 4 ngày qua (31/10/2008 - 3/11/2008): "Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm."

Ôi sao mà giọng điệu cụ Phạm Quang Nghị giống y chang cụ Nghị Hách, trong Giông Tố của Vũ Trọng Phụng, lớn tiếng giáo dục Ôsin Thị Mịch đến thế!

Ðúng quá rồi ! Lũ lụt là do ông trời làm mưa, chứ đâu do đảng và nhà nước ta chủ động gây ra., tức là thiên tai, mà "Thiên tai thì không tính trước được"!

Mà ông trời chắc chắn bị các thế lực thù nghịch lôi kéo, cũng như manh động diễn biến hòa bình, a dua theo bọn phản động, đã tự ý xả nước xối xả mấy ngày liền, gây úng lụt toàn bộ thủ đô Hà Nội, đã vi phạm trầm trọng luật Bảo Vệ Môi Trường của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chẳng kém gì Vedan, đã giết chết Thị Vải. Do đó cần phải được xử lý nghiêm khắc hơn Vedan, phải đền bù thỏa đáng 3,000 tỷ Việt Nam đồng cho đảng và nhà nước ta, đồng thời phạt cảnh cáo, với mức án tù 3 năm, nhưng nhờ sự khoan hồng của đảng và nhà nước, Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết kịp thời cho hưởng án treo, vì mới vi phạm lần thứ 2, sau hơn 24 năm!

Còn phía phía nhân dân ta, phải biết tự lo phòng chống, chứ các cấp cốt cán đảng ta còn phải lo bao nhiêu công chuyện vĩ mô, như đối phó với tôn giáo, môt thứ thuộc phiện đang ra sức ru ngủ nhân dân, còn ba cái vụ lụt lội này nhỏ như con thỏ, thì truyền thông, báo đài ta đều ra rả tuyên truyền cho dân chúng biết Chung Sống Với Lũ Lụt từ khuya, lâu lắm rồi! Dân ta bất tuân thì ráng mà chịu!

Ai bảo dân ta không chịu nâng cấp nền nhà hay xây nhà cao tầng để tránh lụt? Ai bảo dân ta không chịu tích cốc phòng cơ, cứ ăn xổi ngoài chợ với siêu thị?

Ai bảo dân ta cứ ngồi trông ngóng trực thăng thả mì tôm với nước tinh khiết đóng chai, như ủy lạo mấy tỉnh lị xa xôi thường chiếu trên tivi trước đây?

Sao dân Hà Nội không chịu lao động công ích, chịu khó xếp hàng lội ra bờ đê, lấy sô, lấy chậu múc nước đổ ra sông Hồng? Bộ cứ nghĩ bậy bạ rằng đóng Quỹ Phòng Chống Lụt Bão là xong trách nhiệm rồi sao? Còn cứ mải trông ngóng vào trạm bơm Yên Sở thì hãy đợi đấy!

Ðã bảo không được ra khỏi nhà khi lụt lội, mà dân ta cứ ngoan cố mò ra đi chợ, đi làm, đi học... làm chi, khiến cho hơn 49 người vong mạng?

Lỗi tại dân, lỗi tại dân và lỗi tại dân muôn đời!

 

BL LB

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page