Bài diễn văn của ÐTC trong cuộc gặp gỡ

với giới Văn Hoá tại Học Viện Bernardins

lúc 5.30 chiều thứ Sáu 12/09/2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài diễn văn của ÐTC trong cuộc gặp gỡ với giới Văn Hoá tại Học Viện Bernardins, lúc 5.30 chiều thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008.

(Kết thúc cuộc viếng thăm nơi địa điểm thứ nhất: thủ đô Paris; ÐTC đi Lộ Ðức vào chiều thứ Bảy (13/09/2008), sau khi đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng thứ Bảy tại quảng trường Les Invalides).

(Radio Veritas Asia 14/09/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2008 --- ÐTC đã rời Paris đi Lộ Ðức, địa điểm thứ hai của chuyến viếng thăm, sau khi đã cử hành Thánh Lễ cho dân chúng vào ban sáng, tại Quãng Trường Viện Phế Binh - Les Invalides-vào lúc 10 giờ sáng. Ðến Lộ Ðức, ÐTC đến kính viếng Mẹ Maria, tại chính nơi Mẹ đã hiện ra cho Bernadette cách đây 150 năm, nay được gọi là "Hang Ðá Massabielle. Kế đến, ÐTC tham dự cuộc rước đuốc và lần chuổi Mân Côi vào lúc 9.30 tối thứ Bảy (13/09/2008).


ÐTC viếng thăm Hang Ðá Massabielle, Lộ Ðức.


Sáng Chúa Nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2008, là ngày cao điểm của chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 10 của ÐTC tại Pháp, nơi chặng thứ hai là Lộ Ðức, để mừng 150 năm Ðức Mẹ Hiện Ra cho Bernadette. Có ba biến cố chính trong ngày Chúa Nhật hôm nay:

1. Lúc 10 giờ sáng, ÐTC cử hành Thánh Lễ tại nơi được gọi là "Cánh Ðồng Cỏ Lộ Ðức" nằm tiếp cận với Hang Ðá Lộ Ðức và Vương Cung Thánh Ðường Lộ Ðức. Ðây là Thánh Lễ chính để mừng kỷ niệm 150 năm Ðức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle, Lộ Ðức.

2. Lúc 17.15 chiều, ÐTC gặp gỡ với tất cả các giám mục Pháp nơi Hội Trường Bầu Dục, mang tên Thánh Nữ Bernadette.

3. Và biến cố thứ ba, vào lúc 18.30 chiều, ÐTC tham dự cuộc rước kiệu Thánh Thể và đọc diễn văn lúc kết thúc cuộc rước kiệu, được tổ chức tại "Cánh Ðồng Cỏ Lộ Ðức".

Những sinh hoạt vừa nói trên của ngày Chúa Nhật, 14 tháng 9 năm 2008, sẽ được tường thuật sau.

Giờ đây, kính mời quý vị trở lại với những biến cố của ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, tức thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008. Trong bài tường thuật trước, chúng tôi đã nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Pháp, tại Dinh Tổng Thống, tức Ðiện Élysée; trong lần gặp gỡ này, ÐTC và Tổng Thống Pháp đã nói lên quan điểm của mình về "tính cách đời thường" của sinh hoạt chính trị. Ðây là điều mà chúng tôi gọi là "quan điểm tích cực về tính cách đời thường", một quan điểm chấp nhận chỗ đứng của Tôn Giáo trong sinh hoạt chính trị. Bài diễn văn của hai Vị đã được những vị lãnh đạo khác lưu ý chấp nhận.

Ðức Hồng Y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux, cựu chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, đã nhận định rằng "hai bài diễn văn gặp nhau nơi chiều sâu của vấn đề."

Theo Ðức Hồng Y, khi nói đến các đề tài như: nền dân chủ, sự quan trọng của lý trí và văn hoá, những quyền lợi của ngôi vị, và những quyền của con người trong xã hội dân chủ, tổng thống Pháp đã dựa trên những giá trị chính yếu và phù hợp với điều Ðức Thánh Cha bênh vực. Ðó là xác nhận rằng xã hội âu châu chỉ có thể sống trọn vẹn và được phát triển, nếu nó không biến thành một xã hội chỉ còn quan tâm đến kinh tế và thương mại mà thôi, mà trái lại nó được nâng đỡ bởi những giá trị chung, nhất là những gì liên quan đến việc tôn trọng nhân vị.


ÐTC cử hành Thánh Lễ tại nơi được gọi là "Cánh Ðồng Cỏ Lộ Ðức" nằm tiếp cận với Hang Ðá Lộ Ðức và Vương Cung Thánh Ðường Lộ Ðức.


Cũng theo nhận định của Ðức Hồng Y Jean Pierre Ricard, khi trình bày quan niệm tích cực về "đặc tính đời thường của chính trị", ÐTC vạch ra một "lý tưởng chỉ đạo" cho những thế hệ tương lai của Âu Châu.

Trong khi đó, Bà Christine Boutin, bộ trưởng đặc trách về Nhà Ở, cho rằng ÐTC đã nói lên những nền tảng cần thiết cho Âu Châu, trong đó phải kể đến việc tôn trọng con người từ giây phút được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, việc tôn trọng những cơ chế Nhà Nước khác nhau, và tôn trọng những nền văn hoá.

Sau cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Pháp, ÐTC về Toà Sứ Thần dùng cơm và nghỉ trưa. Ban chiều --- thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008 --- ÐTC có ba cuộc gặp gỡ quan trọng, trước hết là với giới Văn Hoá tại Học Viện Bernardins lúc 17.30 phút, rồi gặp các linh mục,tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các phó tế, trong giờ Kinh Chiều bên trong Nhà Thờ Chính Toà Ðức Bà, và cuối cùng gặp giới trẻ tại quảng trường trước nhà thờ chính toà.

Trở lại cuộc gặp gỡ với giới Văn Hoá tại Học Viện Bernardins, lúc 5.30 chiều thứ Sáu 12 tháng 9 năm 2008.

Học viện cổ kính này có gốc tích từ thế kỷ 13 với cuộc cách mạng trí thức tại Âu Châu. Lúc đó, xuất hiện đại học dần dần thay thế cho các đan viện, như những trung tâm trí thức của Âu châu. Các vị Giáo Hoàng nhắm cổ võ sự phổ biến kiến thức tại các thành thị. Trong ý hướng đó, Ðức Giáo Hoàng Innocenzo 4 cũng khuyến khích các Ðan sĩ dòng Xitô mở một trung tâm học vấn tại Paris. Năm 1247, Viện Phụ Étienne của Ðan viện Clairvaux, đã thành lập một Học Viện như trung tâm giảng dạy thần học cho các đan sĩ của dòng. Học Viện này nay là Học viện Bernardins.

Học viện này bị tịch thu trong thời các mạng Pháp, rồi lần lượt được biến thành nhà tù, nhà kho chứa đồ, trường học, trại lính cứu hỏa, trường nội trú của cảnh sát. Sau cùng được Tổng giáo phận Paris mua lại, rồi tu bổ trong vòng 5 năm qua, và mới được mở lại cho công chúng ngày 4-9-2008, để làm nơi triển lãm, gặp gỡ và thảo luận. Trường thần học của giáo phận Paris cũng được đặt tại đây.

Sau lời chào mừng của Ðức Hồng Y Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris và vị chưởng ấn của "Liên Hàn lâm viện Pháp", ÐTC đã trình bày với mọi người về đề tài "nguồn gốc thần học tây phương, và các căn cội văn hóa Âu Châu".

Nhắc lại nguồn gốc của Học Viện Bernardins, ÐTC ghi nhận rằng mục đích của các đan sĩ lúc đó, không phải là kiến tạo một nền văn hóa mới, cũng chẳng phải là để bảo tồn một nền văn hóa quá khứ, nhưng là tìm kiếm Thiên Chúa. Giữa những xáo trộn của thời ấy, những xáo trộn mà dường như chẳng gì có thể kháng cự lại được, các đan sĩ chỉ mong muốn một điều quan trọng nhất, đó là nỗ lực tìm được cái gì có giá trị và trường tồn, tìm kiếm Thiên Chúa...

Từ tiền đề trên đây, ÐTC dần dần dẫn đến vai trò của Lời Chúa, được chứa đựng trong Kinh Thánh. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Kinh Thánh cần được giải thích. Kinh Thánh cần có cộng đoàn trong đó Kinh Thánh được hình thành và được sống thực... Kitô giáo nhận thức trong các lời của sách Thánh chính Ðấng là Lời, là Logos, là Ðấng biểu dương mầu nhiệm qua muôn hình dạng.

ÐTC cũng nhận rằng trong thế hệ chúng ta đang tái xuất hiện sự căng thẳng giữa hai cực: một bên là sự chủ quan hoàn toàn và bên kia là thái độ cuồng tín cực đoan. Và ngài cảnh giác rằng: "Nếu nền văn hóa Âu Châu ngày nay hiểu tự do như sự vắng bóng mọi sự ràng buộc, thì đó quả thực là một điều đưa tới chết chóc và chắc chắn sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho thái độ cuồng tín và độc đoán. Sự vắng bóng mọi ràng buộc cũng như sự sự độc đoán chủ quan, cả hai không phải là tự do, nhưng là hủy hoại tự do".

Ngài kết luận bài thuyết trình dài rằng:

"Một nền văn hóa hoàn toàn duy thực nghiệm, thì đẩy lui vấn đề Thiên Chúa vào lãnh vực chủ quan, như thể đó là điều không có tính chất khoa học; làm như vậy là một sự đầu hàng của lý trí, từ bỏ những khả năng cao cả nhất của lý trí, và là một sự thất bại của chủ thuyết nhân bản, với những hậu quả thật là trầm trọng. Ðiều vốn là nền tảng của nền văn hóa Âu Châu, --- tức là sự tìm kiếm Thiên Chúa và sẵng sàng lắng nghe Chúa, --- ngày nay vẫn còn là nền tảng của mọi nền văn hóa đích thực."

Cuối bài thuyết trình, ÐTC còn chào thăm một số vị trong chính quyền, Ông thị trưởng thành Paris, các đại diện của Hồi giáo và các giới văn hóa. Liền đó ngài tới Nhà thờ chính tòa Ðức Bà Paris vào lúc gần 7 giờ để hát kinh chiều với 2.800 linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Rồi Sau đó, ÐTC tiến ra bên ngoài Nhà Thờ Chính Toà để chào thăm hàng ngàn bạn trẻ tụ tập ở bên ngoài, và chuẩn bị cuộc canh thức cầu nguyện cho thánh lễ mà ÐTC cử hành vào sáng ngày hôm sau, tức sáng thứ Bảy 13 tháng 9 năm 2008, --- tại Quãng Trường Viện Phế Binh, Les Invalides.

Xin hẹn sẽ kể tiếp vào ngày mai.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page