Tường Thuật Ngày Viếng Thăm của ÐTC

tại thành phố Cagliari

thủ phủ của Hải Ðảo Sar-dê-gna

miền nam Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Ngày Viếng Thăm của ÐTC tại thành phố Cagliari, thủ phủ của Hải Ðảo Sar-dê-gna, miền nam Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thánh Giáo Hoàng Piô X tuyên bố Ðức Mẹ Bonaria làm quan thần tối cao của Toàn Hải Ðảo Sardegna này.

(Radio Veritas Asia 9/09/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong bài thời sự lần trước, chúng tôi đã kể qua về Thánh Lễ ÐTC cử hành tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Bonaria, vào lúc 11 giờ trưa Chúa Nhật mùng 7 tháng 9 năm 2008. Hôm nay, xin kể tiếp hai biến cố chính của Buổi Chiều Chúa Nhật.

Sau khi dùng cơm trưa với các giám mục tại Ðại Chủng Viện Cagliari, và nghỉ trưa trong giây lát, ÐTC đến Nhà Thờ Chính Toà lúc 5 giờ chiều, để gặo gỡ với các Linh Mục, Tu Sĩ nam Nữ, Chủng Sinh và Sinh Viên của Phân Khoa Thần Học miền Sardegna.

Ngỏ lởi trước hết với các Nhà Huấn Luyện và các Giáo Sư, ÐTC nhắc đến trách vụ của các ngài trong việc hướng dẫn các Chủng Sinh, Sinh Viên Thần Học, đến gặp gỡ với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, nhất là qua Bí Tích ThánhThể được cử hành và được sống như là trung tâm của cuộc sống.

Theo ÐTC, việc huấn luyện thần học phải hướng dẫn các chủng sinh và sinh viên đạt đến "một cái nhìn trọn vẹn và thống nhất" về những chân lý được mạc khài. Các chủng sinh và sinh viên cần biết đồng hoá với kinh nghiệm sống đức tin của giáo hội. Họ cần học biết toàn thể các sự thật mạc khải, không phải từng sự thật một cách riêng rẽ, nhưng trong tương quan của các sự thật với nhau.

Tiếp đến, ngỏ lời với các nữ tu, ÐTC đề cao số ơn gọi đông đúc nơi các nữ tu trên toàn đảo Sardêgna. Sự đóng góp của các nữ tu rất quan trọng, bởi vì nếu không có họ, thì quả thật là khó để mang tình yêu Chúa Kitô đến tận các xóm làng, các gia đình, các trường học, các bệnh viện, các nhà tù, và các nơi làm việc.

Ngỏ lời với các linh mục, ÐTC nói ngài luôn muốn gần gủi bên cạnh các ngài, trong tinh thần, để khích lệ các ngài đáp lại lời mời gọi của Chúa, với lòng trung thành hoàn toàn, như chứng tá nêu gương của vài linh mục, thuộc nguyên quán đảo Sardegna này, đã hy sinh mạng sống mình. ÐTC nhắc đích danh Cha Graziano Muntoni, bị ám sát chết vào chiều áp Lễ Sinh Nhật năm 1998 đang khi cha trên đường đi dâng Thánh Lễ, và Cha Battore Carzedda, thuộc hội Truyền Giáo Milanô, đã hy sinh mạng sống mình, để làm cho "tất cả mọi tín đồ các tôn giáo biết cởi mở đới thoại chân thành với nhau, dựa trên tình yêu thương. ÐTC khuyên các linh mục đừng bao giờ lo sợ hoặc ngã lòng trước những khó khăn... ÐTC nói: " Ðiều quan trọng là anh em trở thành những hạt lúa mì tốt gieo vào lòng đất và trổ sinh những hoa trái". Linh mục cần rao giảng Lời Chúa một cách có uy tín, cần thực hiện những cử chỉ tha thứ và cho đi, cần chăm sóc phục vụ cho đoàn chiên, trong sự hiệp thông với các chủ chăn và trong sự trung thành với giáo lý được Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội giảng dạy. ÐTC kêu gọi các linh mục hãy làm cho tươi mát hằng ngày ơn đoàn sũng đã lãnh nhận qua việc đặt tay, vừa đồng hoá mình với Chúa Giêsu Kitô trong ba tác vụ thánh hoá, giảng dạy và chăn dắt đoàn chiên.

Sau cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủnh sinh và sinh viên Phân Khoa Thần Học miền Sardêgna, trong Nhà Thờ Chính Toà Cagliari, ÐTC đến quảng trường Yenne, để gặp giới trẻ toàn đảo, biến cố cuối cùng của ngày Viếng Thăm tại Cagliari.

Ngỏ lời với các bạn trẻ, ÐTC lên tiếng tố cáo tinh thần thụ hưởng của xã hội, và cảnh báo các bạn trẻ trước những lý tưởng tôn thờ lợi lộc và thành công. Ngài đề cao ba giá trị quan trọng để xây dựng một xã hội huynh đệ và liên đới. Trước hết là giá trị gia đình. ÐTC khuyên các bạn trẻ hãy giữ lại giá trị của tình yêu, tình yêu gia đình và trong gia đình. ÐTC nói: "Chúng con hãy chuẩn bị, bởi vì tình yêu không do ngẩu nhiên mà thành. Ngoài yếu tố thuộc cảm tính, tình yêu còn được kết thành do tráchnhiệm, sự kiên trì và ý thức bổn phận.

Giá trị quan trọng thứ hai là sự huấn luyện tri thức và luân lý nghiêm chỉnh, cần thiết để hoạch định và xây dựng tương lai của bản thân và của xã hội.

Và giá trị quan trọng thứ ba là đức tin chân thành và sâu xa. ÐTC nói: Khi con người bỏ quên ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, thì mọi sự bị lu mờ đi và bị rút gọn về chỉ một chiều kích mà thôi. Sự vật và con người chỉ có giá trị cho tôi, khi chúng thoã mãn những nhu cầu của tôi mà thôi. ÐTC mời gọi các bạn trẻ hãy "ở lại với Chúa Giêsu", để học được điều mà xã hội trần tục hoá không thể ban cho, đó là ý thức tôn giáo.

Kết thúc cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ, ÐTC ra phi trường Cagliari đáp máy bay về lại Roma, kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ 11 trong nội địa Italia, kể từ khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page