Xin thương đến hoàn cảnh đặc biệt

của một em gái khuyết tật

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xin thương đến hoàn cảnh đặc biệt của một em gái khuyết tật.

Ðăklăk, Việt Nam (31/07/2008) - Lệ Chi, một cô gái vừa tròn đôi mươi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 3 anh em ở KrôngBuk, tỉnh ÐăkLăk, hầu hết các thành viên trong gia đình đều mắc những căn bệnh hiểm nghèo, sống nhờ vào thuốc. Cả bố và mẹ đều bị bệnh gai cột sống, đau ốm liên miên. Người em trai bị liệt nửa người từ nhỏ, thường lên cơn co giật.


Lệ Chi, một cô gái vừa tròn đôi mươi, mắc phải bệnh hiểm nghèo mang tên Suy Tủy - một căn bệnh hiếm người mắc phải và khó kéo dài thời gian sống.


Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào café, lúc được, lúc mất. Gánh nặng đổ xuống gia đình em tưởng chừng không còn có thể nặng thêm nữa. Lệ Chi là con thứ 2 trong gia đình, em cũng rất muốn chiến thắng nỗi đau để vượt lên số phận như bao số phận khác, vào một sáng đẹp trời trung tuần tháng 5 năm 2007, với một chặng đường xa từ vùng tây nguyên em đã tìm đến với Trung tâm Nghị Lực sống, tại Nghệ An, các bạn khuyết tật trong trung tâm đã đón nhận Lệ Chi như một thành viên tích cực, phần Lệ Chi thì cảm thấy như mình đã tìm được miền đất sống, nơi đây ấm áp tình người, nơi đây có nhiều người mang chung số phận. Em là một cô gái xinh xắn, dễ thương, vui nhộn, yêu đời, luôn chăm ngoan và biết lo lắng cho gia đình cũng như cộng đoàn nơi em sống, em đã mau mắn chia sẻ những gì em có cho anh chị em trong nhóm Nối Vòng Tay Lớn tại trung tâm Nghị Lực Sống. Em tự hiểu cuộc đã dành sẵn cho em bao nỗi bất hanh, không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, ngay ở cái tuổi đẹp nhất đời, định mệnh không buông tha cho cô bé choàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích ngày xưa, niềm vui vừa loé lên trong một tâm hồn trẻ để bù đắp những ngày tuổi thơ của em đã sống trong chứng bệnh trầm cảm, nhờ sự động viên của linh mục Trưởng nhóm và sự hỗ trợ đắc lực của anh chị trong nhóm, em mau mắn hoà nhập với cộng đoàn, những ngày sống ở nơi đây em là thành viên tích cực nhất, tình nguyện đẩy xe lăn cho Thảo Vân, đón đưa các bạn khuyết tật đi học về, cơm nước và thường xuyên là người rủa chén bát, quyét nhà... hỗ trợ từng thành viên trong nhóm khuyết tật.

Từ khi em hiện diện nơi đây, cảnh vật cũng vui tươi hẳn lên nhờ bàn tay và trái tim của em. Nhưng vui chưa được bao nhiêu thì buồn lại đến, Lệ Chi bị đau và phải vào bệnh viện, suốt tuần qua cả nhóm đều lặng lẽ hồi hộp chờ kết quả khám nghiệm của bác sỹ và như tiếng sét giáng xuống thân phận những kẻ vốn đã không may. Lệ Chi mắc phải bệnh hiểm nghèo mang tên Suy Tủy - một căn bệnh hiếm người mắc phải và khó kéo dài thời gian sống. Mặc dù cha mẹ đã bán sạch mọi thứ trong nhà nhưng gia đình vẫn không đủ tiền để chi phí khám chữa bệnh đợt 1 cho em. Hiện nay, Chi đang nằm tại khoa Huyết học Truyền máu, bệnh viện Bạch Mai. Lệ Chi đang phải chịu đau đớn mỗi ngày, chiến đấu với tử thần từng phút, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống của em đang được tính từng ngày, từng giờ.


Lệ Chi như một thành viên tích cực. Em là một cô gái xinh xắn, dễ thương, vui nhộn, yêu đời, luôn chăm ngoan và biết lo lắng cho gia đình cũng như cộng đoàn nơi em sống, em đã mau mắn chia sẻ những gì em có cho anh chị em trong nhóm Nối Vòng Tay Lớn tại trung tâm Nghị Lực Sống.


Anh chị em trong Trung Tâm Nghi Lực Sống tất cả đều dành thời gian và nỗ lực kêu gọi bạn bè để hỗ trợ Lệ Chi, nhưng chẳng thấm vào đâu với hoàn cảnh bi đát này, xin các quý vị ân nhân hãy giúp đỡ cô bé đáng thương và kém may mắn này, dành cho em những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc trên bước đường còn lại.

 

Linh mục Rap. Trần Xuân Nhàn

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Trung Tâm Nghị Lực Sống

Phòng 812 - Nơ 9A - Bán đảo Linh Ðàm - Hà Nội

Ðiện thoại: 04 6419700 - 0989 550 678

Email: nghilucsong@gmail.com

Tài khoản Vietcombank

Nguyễn Công Hùng - 0101000357953

Ngân hàng ngoại thương Vinh

Số 09 - đường Nguyễn Sỹ Sách - TP. Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page