Giáo hội Pakistan lo sợ

các vụ đánh bom ở Karachi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Pakistan lo sợ các vụ đánh bom ở Karachi.

Karachi, Pakistan (UCAN PA05331.1505 Ngày 10-7-2008) - Thông điệp tình yêu và tình huynh đệ, điều cốt lõi trong Kitô giáo, là giải pháp cho tình trạng bất ổn đang gia tăng, chưởng ấn của tổng giáo phận Karachi tuyên bố sau các vụ đánh bom ở Karachi.

"Nhiều người mất mạng và đây là vấn đề hết sức đau đớn. Không tôn giáo nào khuyên người ta giết hại người. Những kẻ cực đoan đứng sau các vụ tấn công đã xuyên tạc hay không biết gì về giáo huấn của tôn giáo mình", linh mục chưởng ấn Saleh Diego phát biểu với UCA News hôm 9-7-2008.

"Tình hình bất ổn đang gia tăng hiện nay đòi hỏi thêm nhu cầu công bố tình yêu và tình huynh đệ, thông điệp của Kitô giáo", ngài nói thêm. Ðức Tổng Giám mục Evarist Pinto hiện đang ở nước ngoài.

Ba người chết và 50 người khác bị thương trong bảy vụ đánh bom tàn phá hai địa điểm ở Karachi, cách Islamabad 1,150 km về phía tây nam, trong vòng một giờ hôm 7-7-2008. Theo các phương tiện truyền thông, hầu hết nạn nhân là khách bộ hành và trẻ em.

"Các vụ đánh bom đã trở thành chuyện bình thường ở nước chúng tôi, vốn đang hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của những kẻ theo trào lưu chính thống tôn giáo", linh mục Augustine Soares, giám đốc Ðại Chủng viện Chúa Kitô Vua ở Karachi, phát biểu với UCA News hôm 9-7-2008.

Ayaz Khokhar, 21 tuổi, một người Công giáo trong vùng, cũng nói với UCA News trong ngày hôm đó rằng các vụ đánh bom này đã khơi lên một phản ứng mạnh mẽ. "Những kẻ điên cuồng ném đá như mưa vào xe và đốt vỏ xe khi tôi đi ngang qua. Các đám đông quậy phá đã làm tắc nghẽn nhiều con đường", ông kể.

Tuy nhiên, Khokhar mô tả các vụ đánh bom "có sức công phá yếu nên gây thiệt hại ít". Ông đổ lỗi cho các chính trị gia về các vụ đánh bom, và nói rằng họ đang "cố gây hoang mang cho công chúng thay vì giúp công chúng giữa lúc xảy ra nhiều khủng hoảng" do lạm phát, thiếu năng lượng và lương thực hiện nay.

Thầy Anthony Ibraz, một đại chủng sinh của tổng giáo phận Karachi, cho UCA News biết hôm 9-7-2008: "Tình hình trong nước đang ngày càng xấu đi. Gia đình lo lắng và gọi điện cho tôi sau khi xảy ra các vụ đánh bom liên tiếp trong thành phố lớn của chúng tôi. Khủng bố được hậu thuẫn bởi tình trạng vô pháp luật thật sự là vấn đề lớn của chúng tôi".

Karachi, thành phố lớn nhất và là thành phố cảng chính trong nước này, nằm trên bờ biển phía nam, đã trải qua một vụ đánh bom kinh hoàng vào đầu năm. 11 người chết và hơn 50 người bị thương khi một quả bom phát nổ tối ngày 14-1-2008 trong vùng Qaidabad nhộn nhịp.

Các tay súng vũ trang tìm cách lật đổ chính phủ và nghiêm khắt tuân giữ luật Shari'a, bộ luật Hồi giáo, bị đổ lỗi cho nhiều vụ tấn công trong 12 tháng qua. Khoảng 95% dân Pakistan theo đạo Hồi.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page