Một trung tâm y tế

hỗ trợ và mang lại hy vọng

cho những người bị ung thư

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một trung tâm y tế hỗ trợ và mang lại hy vọng cho những người bị ung thư.

Phnom Penh (UCAN CA05166.1502 Ngày 18-6-2008) -- Ðối với nhiều người Campuchia bị ung thư hay bị các căn bệnh nặng khác, được chữa trị y khoa đã là một giấc mơ, huống chi là được chăm sóc tại một cơ sở y tế đàng hoàng.

Nhận thấy điều này, Giáo hội Công giáo ở Phnom Penh đã mở Trung tâm Y tế Elizabeth để chăm sóc và hỗ trợ cho các bệnh nhân như thế đến từ khắp đất nước, không phân biệt tôn giáo.

"Tôi bị ung thư vú, nhưng tôi được chăm sóc tốt tại trung tâm này", Luy Eang Chheng nói với UCA News gần đây. Ngồi trên ghế, đầu quấn khăn đỏ, người phụ nữ 53 tuổi gầy yếu nói bà đã ở tại trung tâm sáu tháng nay và đang bị đau, nhưng sự chăm sóc của các nhân viên trung tâm mang lại cho bà hy vọng.

Trung tâm Y tế Elizabeth, khánh thành hồi tháng 7-2007 tại giáo xứ Beong Tompon ở thủ đô, hiện có 95 bệnh nhân, theo Paola Maiocchi, giám đốc trung tâm. Thừa sai giáo dân người Ý này nói với UCA News trung tâm tiếp đón bệnh nhân thuộc tất cả các tôn giáo. Maiocchi, còn đứng đầu Ủy ban Mục vụ Sức khỏe của hạt đại diện tông tòa Phnom Penh, nói trung tâm cấp cho các bệnh nhân một ngày ba bữa ăn mà không yêu cầu họ trả tiền.

Bà Chheng rất cảm kích việc làm này vì gia đình bà rất nghèo. Ngoài ra, "khi tôi không được khỏe họ đưa tôi đến bệnh viện ngay", người phụ nữ đến từ Sey Sisophon, thuộc tây bắc Campuchia, nói thêm. "Paola và nhân viên của bà luôn khích lệ tôi. Ở đây tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà".

Ton Sool, 47 tuổi, một nông dân đến từ tỉnh Kompong Cham, phía đông bắc Phnom Penh, cũng bị ung thư vú. Chị cho UCA News biết trung tâm đưa chị đến bệnh viện năm ngày một tuần để điều trị bằng phóng xạ. "Tôi hy vọng tôi sẽ được chữa lành 100%", Sool nói.

Một người khác là Yem Rin đến từ cận tỉnh Kandal đang phục hồi sau khi trung tâm đưa chị đi phẩu thuật ung thư vú tháng 8 năm ngoái.

Chị Rin, 46 tuổi, nói với UCA News rằng ngoài dịch vụ y khoa, trung tâm còn tổ chức các hoạt động vui chơi như các trò chơi và thi vẽ cho bệnh nhân với giải thưởng là áo thun.

Bà Maiocchi kể các linh mục và thừa sai giáo dân tại giáo xứ Chúa Hài Ðồng ở Beong Tompon đưa ra ý tưởng thành lập trung tâm cách đây một vài năm. Họ muốn mở rộng dịch vụ của trung tâm y tế Giáo hội duy nhất là Trung tâm Chăm sóc Tạm thời tại giáo xứ Thánh Giuse ở Phnom Penh, trung tâm này chỉ chăm sóc thông thường và ngắn hạn.

Họ quyết định thành lập Trung tâm Y tế Elizabeth với sự hợp tác của Trung tâm Chăm sóc Tạm thời cho các bệnh nhân được các nhân viên Giáo hội đưa đến từ khắp cả nước. Trung tâm Chăm sóc Tạm thời đưa bệnh nhân cần được chăm sóc y khoa lâu dài đến trung tâm Elizabeth.

"Hầu hết các bệnh nhân đến Trung tâm Elizabeth đều ở giai đoạn ung thư nặng. Chúng tôi chuyển họ đến bệnh viện Nhà nước Liên bang Nga, nơi duy nhất điều trị ung thư ở Campuchia", Maiocchi nói. Giám đốc trung tâm thừa nhận điều trị y khoa ở Campuchia rất đắt.

Bà nói: "Chúng tôi kêu gọi bệnh nhân đóng góp để giúp đỡ trung tâm. Nếu họ không có tiền, không thành vấn đề vì chúng tôi biết họ rất nghèo".

Trung tâm Y tế Elizabeth có ngân quỹ hàng năm là 40,000 Mỹ kim, phần lớn được hỗ trợ từ Ý, Hồng Kông, và Úc. Chỉ có khoảng 60 Mỹ kim là của ít bệnh nhân có khả năng đóng góp. Có hai sinh viên y khoa Công giáo tình nguyện làm việc tại trung tâm.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page