ÐTC khen ngợi người Công giáo Bangladesh

và khuyến khích đối thoại và công bố Tin Mừng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh cha khen ngợi người Công giáo Bangladesh và khuyến khích họ đối thoại và công bố Tin Mừng.

Bài của Gerard O'Connell, Ðặc Phái viên ở Rôma

Vatican (UCAN ZY05182.1502 Ngày 16-6-2008) -- Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI khen ngợi công lao to lớn của người Công giáo Bangladesh, đặc biệt là trong giáo dục và chăm sóc y tế, và nói họ có "nhiều việc làm để phục vụ đất nước" với tư cách là "người xúc tiến hòa hợp và hòa bình".

Nói chuyện với các giám mục của họ, ngài khuyến khích họ tiếp tục dịch vụ này và "kiên trì" đối thoại với tín đồ của các tôn giáo khác trong khi can đảm công bố "Tin Mừng của Ðức Giêsu Kitô". Ngài thúc giục họ noi gương "nhiều vị thừa sai tận tâm, bắt đầu với Thánh Phanxicô Xaviê", người mang Tin Mừng đến Bangladesh.

Ðức Thánh cha tiếp kiến chung bảy giám mục đương nhiệm của quốc gia này tại thư viện riêng ở Vatican hôm 12-6-2008, trong chuyến hành hương ad limina của các ngài đến Tòa Thánh Phêrô. Trước đó ngài đã tiếp kiến riêng từng người.

Ðức Tổng Giám mục Paulinus Costa của Dhaka, chủ tịch hội đồng giám mục, đồng ý Giáo hội của họ là "một đàn chiên nhỏ". Gần 90% trong số 150 triệu dân Bangladesh là người Hồi giáo, và đa số còn lại là người Ấn giáo. Người Phật giáo và các cộng đồng adivasi (bộ lạc) chiếm ít hơn. Quốc gia này có khoảng 300,000 người Công giáo và 100,000 Kitô hữu khác.

Vị lãnh đạo Giáo hội địa phương cám ơn Ðức Thánh cha đã kêu gọi thế giới trợ giúp Bangladesh sau khi bão Sidr tàn phá hồi tháng 11-2007, và nhận xét miền đất thường bị bão lụt này "luôn bắt đầu lại từ đầu".

Người dân Bangladesh, với "lòng đạo đức giản dị", có thể "chịu đựng được nhiều cảnh khốn khổ", trong khi luôn "kiên cường và vững tin vào Chúa", ngài giải thích. Cuộc sống của họ "làm chứng cho văn hóa khó nghèo của Tin Mừng".

Ðức tổng giám mục nói cộng đoàn Công giáo ở đây "gắn bó với quốc gia", vốn gặp "nhiều thách thức và chiến tranh", và tìm cách phục vụ đất nước. Người Công giáo cầu nguyện và hy vọng đất nước có thể "phát triển thành một quốc gia dân chủ hoàn toàn", ngài nói thêm, ám chỉ cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 12/2008.

Ngài phát biểu với Ðức Thánh cha: "Giáo hội nhỏ bé của chúng con vui mừng phục vụ đất nước trong lĩnh vực giáo dục". Ngài còn kể về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong đó điều trị HIV/AIDS và "công tác từ thiện trên phạm vi rộng, đặc biệt thông qua Caritas Bangladesh".

Nói chuyện với UCA News ở Rôma, ngài cho biết Giáo hội Bangladesh quản lý 500 trường tiểu học có 30,000 học sinh; 90 trường trung học có 40,000 học sinh chủ yếu là người Hồi giáo và ba trường đại học có 20,000 sinh viên. Giáo hội còn mở ba bệnh viện, và mỗi trạm xá trong cả 56 giáo xứ trung bình mỗi năm điều trị cho 12,000 người.

Tóm tắt đời sống Công giáo ở Bangladesh, đức tổng giám mục nói với Ðức Thánh cha rằng các tín hữu rất tôn sùng Thánh Thể, hiểu rõ giá trị đời sống gia đình và "đối thoại với các tôn giáo khác, đặc biệt là với người Hồi giáo".

Trong phần phúc đáp, Ðức Bênêđictô XVI khen ngợi các giám mục coi sóc mục vụ chu đáo và đoàn kết. Ngài cùng họ tạ ơn Chúa "vì sự phát triển và nhiệt huyết của cộng đoàn Công giáo ở Bangladesh", ngay cả khi "trong cộng đoàn có rất nhiều người chịu cảnh nghèo đói, bị cô lập hay bị phân biệt đối xử".

Ngài tuyên dương các giám mục đã khuyến khích "giáo lý viên giáo dân", trong đó có 1.500 người "đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị cho giáo dân lãnh nhận các bí tích".

Ngài còn vui mừng vì có "nhiều ơn gọi linh mục và đời sống tận hiến", và khen ngợi những nỗ lực bảo đảm họ được "đào tạo thích hợp".

Ðại chủng viện quốc gia ở Dhaka có 94 chủng sinh, và bảy tiểu chủng viện có khoảng 400 ứng sinh, Ðức Tổng Giám mục Costa nói với UCA News.

Ðức Bênêđictô XVI lưu ý Giáo hội không liên kết với "bất kỳ văn hóa hay hệ thống xã hội, kinh tế hay chính trị đặc biệt nào cả", và "sẵn sàng phục vụ toàn thể gia đình nhân loại" có thể thúc đẩy sự hiệp nhất.

"Với tư cách là người thúc đẩy hòa hợp và hòa bình", người Công giáo Bangladesh "có nhiều việc làm cống hiến cho đất nước", ngài nói. Họ có thể truyền cảm hứng cho người khác biết "khoan dung, tự kiềm chế và cảm thông", và cổ vũ mọi người "chia sẻ các giá trị quan trọng để hợp tác vì lợi ích chung".

Ngài thúc giục các giám mục "tiếp tục nỗ lực tư vấn cho giáo dân và tất cả những người muốn phục vụ cho lợi ích của toàn xã hội".

Ca ngợi những sáng kiến của họ trong đối thoại liên tôn, Ðức Giáo hoàng thần học gia khuyến khích họ "tiếp tục kiên trì cống hiến cho thành phần thiết yếu này trong sứ mệnh của Giáo hội". Nhưng ngài cũng nhắc nhở họ rằng "Ðiều quan trọng nhất mà chúng ta có thể đóng góp cho đối thoại liên tôn là kiến thức của chúng ta về Ðức Giêsu Nazareth".

Ngài nhấn mạnh "nhiệm vụ đối thoại nhạy cảm này đòi hỏi phải chuẩn bị chu đáo cho giáo sĩ và giáo dân", giúp họ có được "một kiến thức uyên thâm hơn về đức tin của họ" cũng như "tăng cường tìm hiểu về Ấn giáo, Hồi giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác".

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page