Giáo hội Tajikistan đẩy mạnh thể dục thể thao

nhằm giúp giới trẻ phát triển toàn diện

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Tajikistan đẩy mạnh thể dục thể thao nhằm giúp giới trẻ phát triển toàn diện.

Dushanbe (UCAN TJ05135.1501 Ngày 10-6-2008) -- Phòng tập thể dục vang dội tiếng hoan hô khi đội bóng rổ Công giáo ghi bàn liên tục.

Trường Thể thao số 5 được xem là đội mạnh hơn trong trận giao hữu này tại phòng tập thể dục của họ giữa các nam sinh tuổi từ 13-17, nhưng họ đã bị đội khách Nhà thờ Thánh Giuse đánh bại thảm hại trong sự reo hò ủng hộ của hàng chục khán giả.

Linh mục Ezequiel Ayala, chánh xứ Thánh Giuse, cảm thấy vui mừng. "Ðây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi và là chiến thắng đầu tiên trong năm nay, và tỷ số 56-25 cho thấy chúng tôi đã không phí thời gian để huấn luyện các em", ngài nói với UCA News khi đứng bên ngoài phòng tập thể dục của trường học này ở Dushanbe hôm 20-5-2008.

Từ "thể thao" trong tên trường muốn nói lên rằng nhà trường chú trọng đến thể thao.

Cha Ayala nhiệt tình cổ vũ các trận đấu như thế vì ngài xem thể thao là thành phần quan trọng trong sự phát triển của trẻ em. Nó giúp các em khỏe mạnh và phát triển phẩm chất lãnh đạo, ngài giải thích.

"Chúng tôi không chỉ mở dịch vụ này cho giới trẻ Công giáo, mà còn mở cửa cho tất cả mọi người", vị linh mục nói. 5 vận động viên ban đầu của đội giáo xứ gồm ba người Công giáo, một người Hồi giáo và một người Chính thống Nga. Cha Ayala nói thêm: "Tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều bạn trẻ gia nhập nhóm chúng tôi sau chiến thắng này".

Người Hồi giáo chiếm 96% trong số 6.5 triệu dân cả nước, và tín đồ Giáo hội Chính thống Nga chiếm khoảng 3%.

Từ "thể thao" có thể không nằm trong tên của dòng Ngôi Lời Nhập Thể, dòng có bốn linh mục đang coi sóc 250 người Công giáo ở Tajikistan, nhưng cả bốn người đều đến từ quốc gia cuồng nhiệt bóng đá là Argentina, nơi dòng này được thành lập vào thập niên 1980. Khi không bận làm những công việc liên quan đến ba giáo xứ trong quốc gia này, các ngài mặc đồ thể thao và chơi túc cầu.

Các thừa sai và giáo dân giáo xứ Thánh Giuse đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao cho thanh thiếu niên nam nữ. "Chúng tôi tổ chức nhiều chương trình khác nhau như bóng đá, tennis và bóng bàn cho trẻ em để giúp các em vận động để khỏi bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu ngoài đường", cha Ayala nói.

Một giáo dân tổ chức chương trình bóng rổ cho các em nam một tuần một lần tại một trong các nhà tập thể dục ở Dushanbe với 15 em trai tuổi từ 9-17, đa số là người Công giáo, vị linh mục cho biết. Ngoài ra còn có khoảng hơn chục thanh thiếu nữ tập chơi bóng rổ một tuần một lần.

"Lúc đầu khi thấy đối thủ, em cảm thấy sợ khi trông họ to lớn và hung hăng", Orzu Saidshoev, một người Công giáo 17 tuổi, nói với UCA News sau trận đấu. "Em nghĩ chúng em sẽ thua nhưng do tinh thần đồng đội và chơi tốt, nên chúng em đã thắng".

Mikhail Petrov, 16 tuổi, cũng là thành viên Công giáo trong đội bóng này, nói với UCA News: "Chúng em thích đến luyện tập bởi vì nó giúp khỏe mạnh và phát triển các kỹ năng chơi bóng rổ".

Maxim Giuresov, 16 tuổi, cũng là người Công giáo, cảm thấy phấn khởi sau khi "dễ dàng" đánh bại đối thủ. Họ luyện tập nhiều hơn đội bóng giáo xứ, em nói với UCA News.

Linh mục Pedro Lopez, trông coi giáo xứ Kurgan Tube ở phía nam, cũng nhận xét như cha Ayala. "Nếu chúng tôi không để ý đến các em, các em sẽ tìm một việc làm khác có thể không được tốt như thế", ngài nói với UCA News.

"Ngồi một chỗ" chơi trò "Centre Strike" hay "các trò chơi vớ vẩn" khác trong các quán Internet không mang lại cho các em điều gì đáng giá, và "chỉ làm tăng tính hung bạo mà thôi", ngài nói.

Saidshoev đồng ý với ngài. Em nói: "Với em chơi các môn thể thao vận động thú vị hơn ngồi xem màn hình máy tính. Nó rất tốt cho sức khỏe".

Cha Ayala lưu ý họ đã tổ chức chương trình bóng rổ trong hai năm nay nhưng chơi với các đội bóng địa phương chỉ có ba lần.

Xúc động trước chiến thắng này, ngài nói họ sẽ chơi thêm nhiều trận đấu giao hữu nữa. "Bằng cách này, người dân địa phương nào chưa biết Giáo hội Công giáo có thể hòa nhập với người Công giáo và biết được người Công giáo là những người bình thường như họ".

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page