Người khuyết tật có được lương thực

nuôi thể xác và linh hồn

tại nhà thờ Thị Nghè

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người khuyết tật có được lương thực nuôi thể xác và linh hồn tại nhà thờ Thị Nghè.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT05061.1499 26/05/2008) -- Các bữa điểm tâm vào sáng Chúa nhật tại nhà thờ Thị Nghè trong thành phố Saigòn cung cấp cho những người khuyết tật của ăn nuôi thân xác và họ còn tìm được lương thực nuôi linh hồn nữa.

Sau khi tham dự Thánh lễ sáng mỗi Chúa nhật, ông Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Thắng là một trong những người được mời dùng bánh mì hoặc bún thịt nướng tại hành lang nhà thờ Thánh Martin de Porres, thuộc giáo xứ Thị Nghè.

Sau bữa ăn sáng và cầu nguyện trước tượng Thánh Martin trong khuôn viên nhà thờ giáo họ này, ông Thắng bắt đầu lê bước trên hai nạng gỗ đi bán vé số trên các con phố.

Người đàn ông 55 tuổi bị bại liệt từ khi mới sinh nói với UCA News, số tiền 1.2 triệu đồng ông kiếm được hàng tháng chỉ đủ trả tiền ăn hai bữa cơm chính và tiền nhà trọ 500,000 đồng một tháng. Ông không có tiền ăn sáng.

Từng được nuôi dưỡng trong một trại mồ côi do các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres quản lý, ông Thắng nói ông vui mừng được ăn sáng vào các ngày Chúa nhật và gặp gỡ bạn bè tại nhà thờ.

Ở đó, ông và những người khuyết tật khác, một số bị khiếm thị hoặc khiếm thính, được mời ăn sáng miễn phí vào các ngày Chúa nhật từ tháng 8-2007, bốn tháng sau khi ngôi thánh đường xây năm 1876 được trả lại cho giáo xứ. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, nhà nước đã tịch thu nhà thờ này và các trung tâm dành cho người già, trẻ mồ côi và người khuyết tật do dòng Thánh Phaolô thành Chartres quản lý gần đó.

Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng, phó xứ Thị Nghè, tu sửa lại nhà thờ và phục vụ giáo họ Thánh Martin de Porres. Giáo họ có 2,600 giáo dân.

Ông Mát thêu Trần Ðức Trọng, lãnh đạo giáo dân, nói với UCA News rằng giáo họ cấp từ 60-160 phần ăn sáng miễn phí cho người khuyết tật, kể cả người ngoài Công giáo. Ðể trang trải chi phí mỗi tuần từ 400,000-800,000 đồng, giáo xứ dùng số tiền giáo dân cúng cho Thánh Martin de Porres và Ðức Mẹ, ông nói thêm.

Ông Trọng, 74 tuổi, cho biết nhiều người khuyết tật làm việc cho một công ty quốc doanh sản xuất hàng thủ công gần nhà thờ cũng đến ăn sáng miễn phí.

Các bữa ăn do hơn 10 tu sĩ và tình nguyện viên giáo dân nấu và phục vụ họ có giá từ 10,000-25,000 đồng một phần nếu ăn tại các quán ăn trong thành phố, ông nói thêm.

Maria Nguyễn Thị Thúy Kiều, một tình nguyện viên 20 tuổi, nói với UCA News chị rất vui khi đút thức ăn cho những người bại não. Chị nghĩ Chúa gửi họ đến cho chị chăm sóc.

Nữ tu Elizabeth Lê Thị Thành thuộc dòng Thánh Phaolô thành Chartres, phục vụ tại nhà thờ này, nói với UCA News rằng cha Hùng có sáng kiến phục vụ các bữa điểm tâm miễn phí nhằm quy tụ những người khuyết tật lại tại nhà thờ để họ có thể cầu nguyện, xưng tội, tham dự Thánh lễ, và chia sẻ khó khăn với nhau. Nhiều người không thường xuyên đi nhà thờ, vì họ phải làm việc vào các ngày Chúa nhật hay sống xa nhà thờ, chị nói thêm.

Chị Thành, 69 tuổi, cho biết sau Thánh lễ, cha Hùng, các tu sĩ và giáo dân gặp gỡ người khuyết tật và nói chuyện với họ về công ăn việc làm và cuộc sống của họ. Họ còn xin giáo họ thức ăn, thuốc men, quần áo và xe lăn, chị nói thêm.

Chị Maria Võ Thị Vân, bị mồ côi đang ở chung với 13 trẻ mồ côi và người khuyết tật khác, nói với UCA News rằng chị làm việc cho công ty nhà nước gần nhà thờ và kiếm được một triệu đồng mỗi tháng. Chị Vân, 34 tuổi, cho biết chị ăn sáng tại nhà thờ để dành dụm tiền lo khi đau ốm.

Theo chị Vân, 60 người mồ côi và khuyết tật ở công ty này muốn làm thêm vào các ngày Chúa nhật để kiếm thêm tiền, nhưng họ đi lễ và ăn sáng tại nhà thờ trước rồi mới đi làm.

Một số người cho UCA News biết họ hưởng được hai cái lợi từ các bữa ăn sáng của giáo xứ, vì ngoài ăn sáng ra họ còn nhớ đi dâng lễ. Trước đây họ thường quên đi lễ vào các ngày Chúa nhật hay đi làm mà không ăn sáng, họ giải thích.

Họ còn nói các bữa ăn sáng miễn phí này giúp họ tiết kiệm tiền để mua thuốc men và đồ dùng cá nhân.

Giáo xứ Thị Nghè có 9,000 giáo dân do ba linh mục phục vụ.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, Việt Nam có 5.3 triệu người khuyết tật.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page