Tổng giáo phận Mandalay, Miến Ðiện

bắt đầu chương trình cứu trợ

những người sống sót sau bão

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng giáo phận Mandalay, Miến Ðiện, bắt đầu chương trình cứu trợ những người sống sót sau bão.

Mandalay, Myanmar (UCAN MY04969.1496 Ngày 9-5-2008) -- Các linh mục và giáo dân Công giáo của tổng giáo phận Mandalay bắt đầu chương trình gửi hàng cứu trợ cho các nạn nhân của trận siêu bão tàn phá Yangon và vùng đồng bằng sông Irrawaddy.


Các nạn nhân bão lụt của Miến Ðiện sống tạm bợ trong những túp lều rách nát.


Hôm 8-5-2008, tám linh mục và 18 lãnh đạo giáo dân thuộc các hội đồng giáo xứ đã nhóm họp tại tòa tổng giám mục lên kế hoạch đối phó với trận bão Nargis, đổ vào quốc gia này hôm 3-5-2008.

Các nhân viên tổng giáo phận tham dự cuộc họp gồm có linh mục John Mg Nee, đứng đầu Ủy ban y tế tổng giáo phận, linh mục biện lý Marco Tin Win, và linh mục Louis Soe Lwin, giám đốc Karuna Mandalay.

Ðức Tổng Giám mục Paul Zinghtung Grawng của Mandalay đã có lời khuyên dành cho cha Mg Nee trước khi bay đến Yangon trong ngày hôm đó để giúp Giáo hội điều phối nỗ lực cứu trợ ở Yangon. Vị giám chức là chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM). Karuna, có đơn vị ở nhiều giáo phận khác nhau, là tổ chức công tác xã hội của các giám mục, thuộc mạng lưới Caritas quốc tế của Giáo hội Công giáo.

Các tham dự viên cuộc họp thảo luận tìm cách điều phối những đóng góp của các giáo xứ khác nhau trong tổng giáo phận đặt trụ sở ở thành phố Mandalay, cách Yangon 580 km về phía bắc. Hàng cứu trợ sẽ được chuyển đến cho những người sống sót sau trận bão trong giáo phận Pathein, trông coi vùng đồng bằng Irrawaddy, cũng như trong tổng giáo phận Yangon.

Cha Soe Lwin phát biểu với UCA News hôm 9-5-2008 rằng các giáo xứ sẽ quyên góp vào Chúa nhật 11-5-2008. Người dân có thể đóng góp tiền, thuốc men, gạo, nước uống, quần áo hay các nhu yếu phẩm khác, ngài lưu ý.

Vị linh mục lạc quan rằng Giáo hội sẽ có thể giúp những người khốn khổ ở Yangon ngay nhưng cho biết giáo phận Pathein sẽ khó tiếp cận hơn.

Ngài nghe nói "nhu cầu cấp bách là lương thực và nước sinh hoạt", nhưng ngài còn cho biết họ đang cố gắng thu thập thông tin từ các vùng bị ảnh hưởng để giải quyết các nhu cầu đặc biệt.

Cha Mg Nee, chánh xứ Thánh Xavier ở Mandalay, nói với UCA News: "Trong cuộc họp chúng tôi đã quyết định quyên góp hàng cứu trợ từ tất cả các giáo xứ thuộc tổng giáo phận Mandalay và chuyển tất cả đến văn phòng Karuna Mandalay", và văn phòng sẽ thu xếp chuyển đến Yangon.


Các trẻ em Miến Ðiện vui vẽ núp mình dưới chiếc dù nhỏ nhoi.


Ngài nói thêm: "Trong giáo xứ tôi, chúng tôi đã có một đội, vì thế hôm nay chúng tôi sẽ lên chương trình và ngày mai sẽ bắt đầu kêu gọi giáo dân đóng góp".

Ðức Tổng Giám mục Grawng gửi thư kêu gọi đóng góp đến tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận Mandalay hôm 5-5-2008. Trong thư, ngài kêu gọi người Công giáo đóng góp theo khả năng và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng.

Mandalay, thuộc miền trung Myanmar, không bị bão Nargis tàn phá, khi bão đi từ vịnh Bengal ập vào hôm 3-5-2008 và tàn phá vùng đồng bằng Irrawaddy và Yangon, thành phố lớn nhất nước. Chính quyền Myanmar đã xác nhận có khoảng 23,000 người bị chết và 42,000 người mất tích, nhưng số người bị thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều, theo các phương tiện truyền thông đưa tin một số tổ chức cứu trợ quốc tế hiện lo sợ số người chết có thể lên đến hơn 100,000.

Các tổ chức cứu trợ địa phương và quốc tế đã bắt đầu phát hàng cứu tế cho những người sống sót, nhưng nhiều nơi thuộc đồng bằng sông Irrawaddy hiện chỉ có thể tiếp cận được bằng thuyền. Ðường xá bị ngập lụt hay khó đi do cây ngã và các đóng đổ nát. Tin cho biết, Liên hiệp quốc bắt đầu vận chuyển hàng tiếp tế đến Yangon bằng cầu hàng không.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page