Ðức Hồng y Cheong của Hàn Quốc

gửi lời chia buồn và tiền trợ giúp

người dân Myanmar sau trận bão Nargis

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng y Cheong của Hàn Quốc gửi lời chia buồn và tiền trợ giúp người dân Myanmar sau trận bão Nargis.

Seoul (UCAN KO04960.1496 Ngày 8-5-2008) -- Ðức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk của Seoul vừa gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của cơn bão tàn phá nghiêm trọng Myanmar hôm 3-5-2008.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người dân Myanmar bị mất gia đình và nhà cửa, và những người bị tổn thương nặng do cơn bão Nargis gây ra", Ðức Hồng y Cheong viết trong thư gửi tổng giáo phận Yangon.

"Tôi cầu xin cho các nạn nhân được yên nghỉ trong hồng ân của Thiên Chúa và những người bị thương được hồi phục. Tôi cũng xin cầu nguyện cho những người Myanmar bị tổn thương và tuyệt vọng sớm lấy lại hy vọng", bức thư nói thêm.

Ðức hồng y còn thúc giục người dân Hàn Quốc bày tỏ lòng nhân ái và đóng góp vào công tác cứu trợ ở Myanmar, chính phủ nước này thông báo hiện đã có gần 23,000 người bị thiệt mạng, và hơn 42,000 người mất tích. Chính quyền quân sự nước này gọi tình hình này là "thiên tai" và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp.

Ngoài thư chia buồn, Ðức Hồng y Cheong còn gửi 30,000 Mỹ kim cứu trợ khẩn cấp thông qua Phong trào Một con người Một tâm hồn của tổng giáo phận Seoul, tổ chức phi chính phủ Công giáo lớn nhất Hàn Quốc cứu trợ cho 52 quốc gia.

Linh mục Joseph Kim Yong-tae, giám đốc phong trào, phát biểu với UCA News hôm 8-5-2008: "Chúng tôi còn dự định hỗ trợ dài hạn cho những người sống sót sau trận bão bằng cách cấp lều trại tạm hay dụng cụ y tế. Chúng tôi sẽ gửi nhân viên đến thị sát xem chúng tôi có thể làm được gì ở đó trước".

Ngài nhấn mạnh Giáo hội Hàn Quốc sẽ không gửi hàng cứu trợ một lần nhưng sẽ lập các dự án dài hạn. "Chúng tôi sẽ không ngừng hỗ trợ những người đau khổ và giúp họ cho đến khi họ có thể tự lo được", ngài nói.

Trong khi đó, Caritas Corea, tổ chức cứu trợ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, hôm 8-5-2008 đã quyết định gửi 50 triệu Won (47,600 Mỹ kim) tiền cứu tế thông qua Caritas Internationalis. Ngoài ra, tổ chức này còn kêu gọi mỗi giáo phận quyên góp tiền và cầu nguyện cho những người đau khổ ở Myanmar.

"Mặc dù chúng tôi không thể trực tiếp liên lạc với Caritas ở Myanmar, chúng tôi cố gắng giúp nước này qua sự giúp đỡ từ phía Caritas ở Thái Lan", Theresa Kim Jou-yeon, nhân viên quan hệ công chúng (PR) của Caritas Corea, nói với UCA News hôm 8-5-2008.

Bà nói thêm: "Ngoài tiền cứu trợ, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với Caritas Internationalis làm công tác cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ vận động quyên góp lần hai (trong Thánh lễ) trong các giáo phận để cứu trợ người dân Myanmar".

Theo thông cáo báo chí của Caritas Corea, trận bão đã tàn phá nhà cửa của khoảng một triệu người và làm hư hỏng các nguồn cung cấp điện và nước, cũng như hệ thống thông tin liên lạc.

Tin cho biết, các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Yangon, thành phố lớn nhất nước, và vùng đồng bằng sông Irrawaddy, tại đây trận bão cuốn trôi các làng ven biển và tàn phá các đồng lúa.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page