Tổ chức thi viết trên mạng

nhằm hâm nóng lòng tôn sư trọng đạo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một linh mục dòng Chúa Cứu Thế tổ chức thi viết trên mạng nhằm hâm nóng lòng tôn sư trọng đạo.

Saigòn, Việt Nam (UCAN VT04919.1496 Ngày 5-5-2008) -- Một linh mục dòng Chúa Cứu Thế hy vọng cuộc thi viết trực tuyến có thể thúc đẩy quan hệ giữa học sinh và giáo viên gần gũi hơn trong lúc các giá trị đạo đức trong trường học dường như đang sa sút.

Linh mục Giuse Lê Quang Uy phát biểu với UCA News rằng ngài tổ chức cuộc thi viết "biết ơn thầy cô giáo" cho nhóm Fiat của ngài, cũng như những người Công giáo quan tâm, nhằm thúc đẩy lòng tôn sư trọng đạo nơi học sinh.

Vị linh mục cho biết trong thời gian từ ngày 8-11-2007 đến ngày 14-1-2008, các tác giả dự thi đã gởi 31 bài viết về lòng tôn trọng, tình yêu thương và tình bạn giữa học sinh và giáo viên. Các bài này được đăng trên weblog của nhóm, và được các blogger đánh giá và chấm điểm.

Các tác giả không nhận giải thưởng nào, nhưng cha Uy, 49 tuổi, yêu cầu họ mời thầy cô của họ cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn, được tổ chức hôm 19-4-2008.

Ngài nói cuộc thi "nhằm nhắc nhở người trẻ biết ơn thầy cô giáo của mình, những người đã dạy họ những kiến thức khoa học và các giá trị đạo đức để họ sống nên người tốt".

Các tác phẩm được tập hợp thành quyển sách có tựa Nhớ ơn thầy cô, được in thành 1,000 bản và được bán tại nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong khuôn viên tu viện dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Uy cho rằng các giá trị đạo đức trong nhà trường đã xuống cấp. Theo ngài, nền giáo dục bị ảnh hưởng ý thức hệ chính trị và chủ nghĩa vô thần đã không rèn luyện cho học sinh các giá trị tinh thần, trách nhiệm công dân và lòng nhân ái.

Báo chí địa phương đưa tin học trò quay cóp trong thi cử và một số thầy giáo ép học sinh nữ quan hệ tình dục để nâng điểm, vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế kể.

Hôm 19-4-2008, 120 người gồm sinh viên, giáo viên, tu sĩ, nhân viên xã hội, người lao động di cư, phụ huynh và các thành viên của nhóm Fiat đã tham dự Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho học sinh và giáo viên. Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện Hiệp Nhất của dòng Chúa Cứu Thế ở thành phố Saigòn, cách Hà Nội 1,710 km về phía nam, và còn đánh dấu kỷ niệm một năm thành lập nhóm Fiat. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, đồng tế với cha Uy.

Nhóm Fiat có 300 thành viên tuổi từ 16-73. Ða số đến từ thành phố Saigòn, tại đây họ tham dự Thánh lễ sáng vào các ngày Chúa nhật tại nhà dòng Chúa Cứu Thế và viếng thăm các bệnh viện, các trung tâm dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bị nhiễm HIV/AIDS, và các linh mục và tu sĩ về hưu. Các thành viên còn lại đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, và có một số đang du học ở nước ngoài. Họ liên lạc với nhau qua Internet.

Sau Thánh lễ, một số tác giả được mời đọc tác phẩm dự thi của mình và tặng sách cho thầy cô.

Têrêsa Trần Thị Lan, 26 tuổi, mời thầy giáo dòng Chúa Cứu Thế của mình đến dự, đã xúc động khi đọc tác phẩm của mình có tựa đề Bài Học Sống Tốt Ðẹp.

Lan thuộc một nhóm Công giáo thu gom ve chai bán lấy tiền mua thức ăn và quà cho người nghèo. Chị nói với UCA News rằng chị viết bài này để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với một thầy dòng Chúa Cứu Thế đã dạy chị cách cầu nguyện, vượt qua những thách thức, và các bài học về giúp đỡ, yêu thương và tôn trọng người khác.

Các bài dự thi khác kể lại những khó nhọc, tình yêu thương và sự hy sinh của thầy cô, và lời xin lỗi và lòng biết ơn của học sinh. Có một số bài khen ngợi các linh mục và tu sĩ.

"Tôi hạnh phúc trước những tình cảm của học trò dành cho thầy cô giáo", cô Nguyễn Thị Mỹ Dung, giáo viên tiểu học ở ngoại ô thành phố Saigòn, nói với UCA News sau khi đọc bài viết do một học trò cũ tặng.

Cô Dung, 52 tuổi, đánh giá cao các bài viết này và cho rằng đây là "dấu hiệu đáng mừng đối với thầy cô giáo giữa lúc người ta báo động về nền giáo dục đang xuống cấp trầm trọng". Nhiều học trò vô lễ hay đánh cả thầy cô giáo, một số em thanh toán chém giết lẫn nhau, cô nói.

Cha Uy còn mời một số thầy cô dạy ngài cách đây 30 năm đến dự. Ngài nói rằng một số người trẻ quan tâm đến cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, giáo dục, ngăn chặn nạn phá thai và phục vụ người nghèo, vì thế ngài sẽ tổ chức các cuộc thi khác trong tương lai.

Năm 2007, vị linh mục đã tổ chức cuộc thi viết trực tuyến nhằm thúc đẩy tình thương yêu và cảm thông giữa bố mẹ và con cái trong giới Công giáo.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page